“Nếu bác sĩ không thể chữa trị, xin Thượng đế hãy mang thằng bé theo”, mẹ của cậu bé chia sẻ trong sự thất vọng.
Mahendra Ahirwar, 12 tuổi, đến từ Madhya Prades, Ấn Độ, mắc phải căn bệnh hiếm gặp khiến cho cổ của cậu có hình dáng bất thường, lệch 180 độ. Do vậy, nhìn đầu của Ahirwar như bị treo ngược trên cơ thể vậy.
Xương cột sống của Ahirwar quá yếu để nâng đầu thẳng. Việc này đồng nghĩa cậu không thể đứng hay đi lại, mà chỉ có thể ngồi và di chuyển rất khó khăn. Thậm chí, việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân mỗi ngày, Ahirwar đều cần ai đó trong gia đình trợ giúp.
Bố của Ahirwar, chú Mekesth, 40 tuổi, và mẹ, cô Sumitra, 35 tuổi, đều làm công nhân, cho biết họ đã mang cậu tới hơn 50 bác sĩ trên khắp Ấn Độ để khám, nhưng không ai chẩn đoán được tình trạng bệnh của Ahirwar chính xác là gì .
“Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhìn thấy con trai mình”, cô Sumitra nói. “Cuộc sống của nó như đang bị hủy hoại. Thằng bé không thể tự làm gì, mà chỉ ngồi một góc trong nhà suốt cả ngày. Đó không phải cuộc sống của một con người”.
Đáng buồn hơn, mọi người trong cộng đồng lại cho rằng tình trạng đáng thương của Ahirwar hiện giờ là hậu quả của tội lỗi do chú Makesth gây ra ở kiếp trước.
Trước khi sinh Ahirwar, cô Sumitra từng hai lần sinh con và họ hoàn toàn bình thường. Do vậy, cô không đi khám bác sĩ để chẩn đoán sớm bệnh tình của Ahirwar trong giai đoạn mang thai.
Ahirwar được sinh ra ngay tại nhà, thay vì bệnh xá. Cô chú Makesth nhận thấy đầu của con trai mình có xu hướng như bị treo ngược xuống khi Ahirwar 6 tháng tuổi.
“Thoạt đầu, chúng tôi nghĩ chỉ là xương của thằng bé còn non nớt, rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng đến năm 3 tuổi, Ahirwar vẫn không thể giữ nổi đầu thẳng đứng”, chú Makesth giải thích.
Hoàn cảnh kinh tế hiện giờ của gia đình không cho phép Ahirwar được khám chữa, vì cô chú Makesth chỉ kiếm được khoảng 70K/ngày. Cách đây 2 năm, chú quyết
(Theo iOne.vn /AWK)