Menu Close

Lưỡi dao cuồng sát – Phần 1

Lời giới thiệu: Vai trò của gia đình là rất lớn trong việc hình thành nhân cách và điều hướng và tương lai của thanh thiếu niên. Nhất là trong hoàn cảnh của những gia đình di dân phải hội nhập vào một đất nước mới, đầy những xa lạ và khó khăn, như người Việt định cư ở Hoa Kỳ. Trong cộng đồng người Việt có không ít gia đình đi đến đổ vỡ, con cái hư hỏng, tù tội. Thường do những nguyên nhân sau: một là, thiếu vắng sự chăm sóc, giúp đỡ của cha mẹ ; hai là, giao du với bạn bè xấu; ba là, tác hại của ma túy. Câu chuyện về cô gái trẻ Lan Anh sau đây là một trường hợp tiêu biểu.

Phần 1

Lan Anh ra đời trong một gia đình di dân Việt Nam, họ định cư tại Sacramento, tiểu bang California. Nhà Lan Anh rất đông, họ có tới 10 người con. Có lẽ cha mẹ và anh chị của cô quá bận bịu trong việc mưu sinh, phải lo làm sao để sống còn trong một môi trường sống mới, và những khoảng cách về văn hóa giữa các thế hệ quá cách biệt nên họ đã không chu toàn bổn phận với các con, thậm chí bỏ mặc chúng.

Lan Anh mười sáu tuổi, khá xinh đẹp, vóc dáng cô phát triển sớm hơn các thiếu nữ cùng độ tuổi; trông bề ngoài cô có vẻ bình thường, nhưng sâu trong bản chất, cô có tố chất nổi loạn. Từ bé cô đã có triệu chứng tự hủy, như nhiều lần tự cắt tay mình cho chảy máu ròng ròng. Ban đầu, việc này như một phương cách biểu hiện cá tính nổi loạn, rồi về sau hành vi này mang lại một thứ khoái cảm. Khi dòng máu trên cánh tay chảy, cô lim dim vừa thưởng thức cái đau vật lý vừa cái khoái cảm tâm lý: mình đang làm một điều khác thường với mọi người.

Lan Anh lao vào thế giới nghiện ngập ma túy.

Lan Anh lớn lên một cách hoang dại, một lối sống bất cần đời, không biết đến ngày mai. Cô bỏ học, bỏ nhà đi, sống bụi đời, giao du với bạn bè xấu và lao vào thế giới nghiện ngập ma túy.

Năm 2009, trong một lần tiệc tùng, Lan Anh gặp Monica Anderson. Monica, 24 tuổi, tính tình hiền lành, hay giúp đỡ người khác, hiện cô đang có công việc tốt, thu nhập ổn định, sống trong một căn hộ nhỏ, xinh xắn, tiện nghi. Khi vừa gặp Lan Anh, Monica có cảm tình đặc biệt với cô gái này ngay; với Lan Anh thì việc được làm bạn với Monica là một điều quá thú vị, cũng chẳng bao lâu thì họ đã chơi thân với nhau, và dường như  mối quan hệ của họ đi xa hơn tình bạn giữa hai cô gái bình thường. Vừa khi họ khá thân với nhau, Monica rủ Lan Anh đến sống chung; đang khi thất nghiệp, đời sống bất định, nghiện ngập và túng thiếu, nên lời mời của Monica như một cơ hội tốt nên  Lan Anh nhận lời dọn vào ngay. Từ đó hai người ngày càng gắn bó, thắm thiết, họ luôn dính với nhau như bóng với hình. Lan Anh có thể mượn và sử dụng đồ đạc của Monica, từ quần áo, đồ trang sức, cell phone và cả xe hơi. Có vẻ như với Lan Anh, là một cuộc “đổi đời” ngoạn mục. Ban ngày Monica đi làm, Lan Anh vẫn lười biếng không chịu tìm việc, chỉ sống bám vào Monica. Thay vì biết ơn Monica, Lan Anh ngấm ngầm ghen tị với tất cả những gì Monica đang có, từ nhà cửa, công việc, quan hệ và cả sự yêu mến của mọi người chung quanh. Sự bất mãn âm ỉ cháy và đợi một dịp thuận tiện để bùng phát.

Họ gặp nhau và bắt đầu tình bạn

Chia sẻ mọi thứ cùng nhau.

Chẳng bao lâu sau Monica nhận thấy những triệu chứng nghiện ngập của Lan Anh và khuyên bạn nên từ bỏ nó. Lan Anh đồng ý và hứa với bạn, nhưng thực ra thì cô vẫn lén lút tiếp tục hít bột trắng do một tay bạn cung cấp. Một hôm đi làm về sớm hơn thường lệ, Monica bắt gặp Lan Anh đang dùng ma túy trong phòng rửa mặt. Nhận thấy Lan Anh không giữ lời hứa, Monica quyết liệt đuổi Lan Anh ra khỏi nhà. Không thể thay đổi được ý của Monica, Lan Anh đành dọn ra.

Monica khuyên Lan Anh từ bỏ ma túy.

Monica thấy Lan Anh vẫn hít thuốc.

Xung đột, Monica đuổi Lan Anh ra khỏi nhà.

*Nguồn Investigate Dicovery, phân đoạn “Scorned”. Chúng tôi đặt lại tựa với chủ đích độc giả dễ theo dõi.

Hết phần 1

Quan hệ  giữa Monica và Lan Anh sẽ ra sao? Họ có gặp lại nhau và nối lại tình bạn hay không? 

Chuyện gì sẽ xảy ra giữa một cô gái xinh đẹp, lương thiện và một cô hoang dại và nghiện ngập?

Mời bạn xem giải đáp trong kỳ sau.