Thời bây giờ, để khuyến khích người tiêu dùng xài nhiều, xài bạo, hầu hết các hãng dịch vụ hay bán lẻ, các hệ thống siêu thị, tiệm thời trang… đều cho điểm khách hàng. Cà thẻ tín dụng cháy thẻ, có điểm. Đi máy bay nhiều, có điểm. Đổ xăng chạy tới bến, có điểm. Đi chợ tràn xe, có điểm. Vô internet mờ mắt, có điểm. Đánh bài cháy túi, có điểm. Nói chung mọi chuyện đều cho điểm, sau đó gom lại thưởng hay đổi cái gì đó. Nhật báo La Provence bên Pháp vừa làm một phóng sự điều tra và cho biết là các đầu nậu bán ma túy hay cần sa cho con nghiện cũng… bấm thẻ tính điểm. Theo báo này cho biết thì các tay buôn cũng làm thẻ bấm lỗ, con nghiện cứ mua 10 lần thì lần cuối được một… cục to hơn tí. Hút chích càng nhiều càng có lợi nghe bà con (hút chích).
Âm mưu đế quốc
Sau vụ Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ra phán quyết hợp pháp hóa về hôn nhân đồng tính, các tranh luận binh chống phần lớn dựa trên các vấn đề tôn giáo và xã hội. Nhưng lý luận nào nghe ra cũng khó lòng ăn đứt được lý luận của Đại Tá Lê Thế Mẫu, cựu Trưởng Phòng Thông Tin – Khoa Học Quân Sự thuộc Viện Chiến Lược Quốc Phòng đã đăng bài viết trên báo chí trong nước rằng đây là… âm mưu chính trị của Mỹ và Phương Tây. Theo lời “chiên da” – người được báo chí trong nước giới thiệu là chuyên gia phân tích quốc phòng hàng đầu hiện nay của Việt Nam, phân tích rằng Mỹ làm chuyện này để cho thanh niên, dân chúng Nga hưởng ứng theo, đồng tính lấy nhau tá lả rồi dẫn đến việc giảm tỉ lệ sinh đẻ và từ đó tự biến mất trên bản đồ thế giới mà không cần chiến tranh. Đúng là phân tích của “chiên da” hàng đầu (gối).
Đãng trí chết người
Cứ mùa Hè lại nghe chuyện bỏ con nhỏ trong xe, lắm khi đọc tin mà ốt dột. Phần thì đãng trí, phần thì đa đoan, lo lắng quá nhiều công việc nên một số cha mẹ hay người giữ trẻ lại bỏ quên trẻ nhỏ trong xe. Nhưng cũng có khi vì không lường được hậu quả của nó. Như Laquanda Newby tại Virginia vậy. Cảnh sát bắt gặp trong xe của Laquanda đậu trong bãi đậu xe của toà án có hai đứa bé, trong khi nhiệt độ bên ngoài lên đến hơn 90 độ. Té ra Laquanda hồi đầu Hè đã bỏ quên con mình trong xe, bị bắt gặp nên bị phạt, phải ra trình tòa. Ra tòa lần này, Laquanda lại mang theo hai con nhỏ và bỏ trong xe. May mà không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Không biết ra tòa lần thứ ba, cô ta có còn bỏ con trong xe nữa không? Ớn thiệt.