Tóm tắt kỳ trước: Lan Anh, 16 tuổi, là con gái trong một gia đình người Việt di dân ở Mỹ. Cô nghiện ma túy, có triệu chứng trầm cảm và tự hủy. Tình cờ, Lan Anh gặp Monica, 25 tuổi, hai người kết bạn với nhau. Monica rủ Lan Anh về sống chung, rồi biết rằng cô bé này chơi ma túy, Monica khuyên giải và bắt Lan Anh cai nghiện. Một hôm, Monica phát hiện rằng Lan Anh vẫn hít thuốc, nói dối và không giữ lời hứa, nên giận dữ, đuổi Lan Anh ra khỏi nhà.
Định mệnh, có phải do cái “sạc pin”?
Một buổi tối đi làm về, Monica gặp Lan Anh ngồi chờ trước thềm nhà. Lan Anh xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm. Monica cảm động, cô tha thứ và nghĩ rằng nên cho Lan Anh một cơ hội.
Monica gặp Lan Anh ngồi chờ trước thềm nhà.
Sự hàn gắn ban đầu có vẻ tốt đẹp, hai người trở lại những ngày thân thiết bên nhau. Monica và Lan Anh tham dự những cuộc vui cùng bạn bè, thỉnh thoảng họ tụ tập bốn năm cô về nhà của Monica ăn uống, vui đùa.
Monica cảm động và họ nối lại tình bạn.
Lan Anh không bỏ được ma túy tuy đã hứa với bạn, cô vẫn lén lút sử dụng ma túy do tay bạn giang hồ cung cấp, nhưng che giấu kín đáo hơn. Trong những buổi party, cô trốn vào nhà vệ sinh hít thuốc, khi ngấm thuốc, Lan Anh trở nên năng động, hoạt bát như một con người hoàn toàn khác, chiếm được sự quý mến của mọi người, tuy có những lúc sự phấn khích hơi quá đà, cô ép mọi người nốc rượu như hũ chìm.
Những cuộc vui mới
Những đêm trở về sau cuộc vui tàn, khi vẫn còn ngấm thuốc, Lan Anh trở lại với bản chất hoang dã, nổi loạn, cô hục hặc, gây gổ với Monica vì những chuyện vặt vãnh. Với bản tính hiền hậu, Monica thường nín nhịn.
Ngựa quen đường cũ, Lan Anh lại hít thuốc.
Một đêm nọ, Lan Anh lại “trở chứng”. Khi thấy điện thoại di động sắp hết pin, cô nằng nặc đòi Monica đưa cái đồ sạc điện thoại cho mình. Lúc ấy Monica đang sử dụng, cô thoái thác, bảo rằng cô đang sạc. Lời qua tiếng lại, Lan Anh nổi cơn tam bành, chạy bay xuống bếp rút con dao nhọn, loại dùng để xắt thịt.
Cái sạc pin định mệnh
Túm lấy cổ Monica, Lan Anh bảo phải nhường cái đồ sạc cho mình. Nhận thấy sự điên dại trong ánh mắt Lan Anh, Monica linh tính có chuyện chẳng lành, cô vùng ra khỏi tay cô kia rồi chạy như điên khỏi nhà. Lan Anh rượt theo bén gót, cô bắt kịp Monica ở trước sân, và vung dao đâm thẳng cánh vào lưng bạn. Monica gục ngã, máu tuôn xối xả. Dường như bao nhiêu nỗi ức chế bị dồn nén trong lâu nay được trút xuống lưỡi dao. Như kẻ mất trí trong cơn cuồng sát, Lan Anh đâm tới tấp vào người Monica, bất cần biết nạn nhân còn sống hay đã chết.
Truy sát
Ðuối sức, ngồi thở dốc bên thi thể bất động của Monica, Lan Anh lại dùng chính con dao đó cứa lên cánh tay mình, đờ đẫn ngắm dòng máu chảy xuống bắp tay trong bóng đêm.
Tiếp tục cơn điên cuồng
Nghe tiếng ồn ào, một người hàng xóm chạy qua, và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ông vội vã chạy đến giằng lấy con dao từ tay Lan Anh và gọi cảnh sát.
Tại phòng hỏi cung, Lan Anh một mực không nhận lỗi. Cô quả quyết rằng, nếu Monica chịu đưa cái đồ sạc cho cô thì mọi chuyện đã không xảy ra, nhưng ai cũng hiểu rằng đó chỉ là sự ngụy biện, nếu sự vụ không xảy ra hôm đó thì cũng xảy ra vào một lúc khác. Nghĩa là khi Monica nhận Lan Anh vào sống chung thì cô tình cờ nhận luôn kết cục bi thảm cho đời mình: cô đang ôm một trái bom nổ chậm.
Sau này khi nhân viên điều tra xét nghiệm thi thể, họ đếm được tổng cộng đến 91 nhát dao. Thử tưởng tượng đâm dao xuống cái xác bất động đến những 91 lần thì lúc đó hung thủ còn chút lý trí nào không hay đang trong cơn điên loạn?
Tháng 10 năm 2012 tòa án California xử Lan Anh tội giết người (first degree murder) với bản án 25 năm tuy lúc đó cô vẫn còn trong tuổi vị thành niên.
Dưới mắt pháp luật
NN
*Nguồn Investigate Dicovery, phân đoạn “Scorned”. Chúng tôi đặt lại tựa với chủ đích độc giả dễ theo dõi.