Đã có bao giờ bạn gặp phải những tình trạng xấu như là thi không đạt yêu cầu, ngủ quên không đến lớp, mất điện thoại, quên nộp bài tập, hoặc phải trải qua nhiều đêm thức trắng để học bài? Ðây chỉ là một số nhỏ trong những điều khó khăn luôn ám ảnh đa số sinh viên đại học. Những chuyện như thế có thể nhìn rất nghiêm trọng như chuyện tận thế. Còn có hàng ngàn những điều nhỏ nhặt khác làm chúng ta căng thẳng, buồn bực, và đôi khi trở nên hằn học.
Bảo Trâm Vạn
Tôi cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến những cảm giác này. Tôi thường khó chịu về những điều xảy ra trong cuộc sống của mình. Mặc dù tôi không cho rằng mình là kẻ bất hạnh, nhưng tôi cũng không hoàn toàn vừa ý với cuộc sống của mình. Dường như từ những chuyện nhỏ dẫn đến vấn đề lớn, và nó làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ như sau lớp học, tôi cảm thấy mệt, sau đó quyết định ngủ một chút trước khi bắt đầu học cho bài thi kiểm tra ngày hôm sau. Không may, tôi ngủ quên nên thức dậy rất trễ, không đủ thời gian để chuẩn bị cho ngày thi đó. Ðể cứu vãn, tôi đã cố gắng hết sức để nhồi nhét vào đầu tất cả những gì mình đã học, cuối cùng là tôi thiếu ngủ trầm trọng. Nói chung là có rất nhiều lý do làm tôi không thể làm tốt bài thi ngày hôm ấy. Tuy những vấn đề kể trên là do lỗi của tôi, nhưng chắc chắn rằng đó là tình trạng chung của phần đông sinh viên phải trải qua trong thời gian học tập ở trường.
Ðại học là quãng thời gian vô cùng nhạy cảm và quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Ðối với nhiều người, đây là sự chuyển tiếp từ trẻ em thành người lớn, từ trường học đến thế giới bên ngoài liên quan đến ngành nghề và việc làm. Ðó là lý do tại sao thi không đạt đáng sợ như tận thế. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần ngồi nhìn lại cuộc sống của mình theo một hướng khác. Chúng ta thường bị cuốn hút vào những điều phiền não lo toan trong cuộc sống mà quên đi những hạnh phúc mình đang có trước mặt. Bản thân tôi là một dẫn chứng về điều đó, khi mãi than phiền về những ngày khó khăn trong trường lớp, tôi quên rằng mình đang có một mái nhà tốt để ở, những món ăn ngon để ăn. Hơn thế nữa, tôi còn có gia đình và những người bạn tuyệt vời luôn yêu thương tôi. Tôi mạnh khỏe. Có rất nhiều điều tôi phải biết ơn, có rất nhiều điều mà những người bất hạnh không có được. Trong khi đó tôi lại luôn phàn nàn về một đêm dài chuẩn bị bài thi hay là một lớp học khó.
Lớp Việt Ngữ tại University of Georgia
Thật dễ dàng quên rằng tôi đang được may mắn ngàn lần. Thật dễ dàng quên những khó khăn vất vả mà ba mẹ tôi đã vượt qua để mang đến cho tôi cuộc sống hạnh phúc hôm nay. Thật dễ dàng quên rằng có hàng triệu người trên thế giới không có được cơ hội tốt để sống như tôi. Tôi biết rằng có nhiều người giống tôi, sống trong căng thẳng và khó khăn liên tục. Tôi tin rằng chúng ta không phải là những kẻ vô ơn. Chỉ vì chúng ta quá bận rộn với những vấn đề hiện tại mà quên đi những may mắn mình nhận được. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại sẽ thấy rằng “vấn đề” của mình thật sự không phải là “vấn đề”, chỉ một chút khó khăn, không đáng kể so với nhiều người kém may mắn khác. Thật dễ dàng quên đi những hạnh phúc mà mình đang có. Chúng ta phải cố gắng trân trọng nó. Những điều đó có thể rất dễ quên nhưng không có nghĩa là chúng ta được quyền quên.
Bảo Trâm Vạn