Ngày 14-7 hàng năm là ngày Lễ Quốc Khánh của nước Pháp, ngày kỷ niệm dân Pháp phá ngục Bastille vào năm 1789, đánh dấu cuộc cách mạng Pháp và sự kết thúc của chế độ quân chủ. Pháp tổ chức duyệt binh và diễn hành rất long trọng trên đại lộ Champs-Élysées đến công trường Concorde Paris. Năm nay, cũng là kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Để tưởng nhớ những người lính Pháp trong chiến tranh, 16 “cụ” binh sĩ đã tham gia Đệ nhị thế chiến nay còn sống được mời tham dự, và được xếp ngồi gần khu vực lễ đài của Tổng thống Francois Hollande.
Đoàn ngựa hộ tống Tổng thống Francois Holland dẫn đầu với đoàn diễn binh Mexico lúc 10 giờ.
Khách mời danh dự của năm 2015 là Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, cùng 145 người trong Lực lượng vũ trang Mexico, trong đó có 27 thủy thủ và 27 hiến binh là “ngôi sao khách mời” của chương trình diễn hành với ba chim đại bàng vàng.
Lần đầu tiên diễn hành trên đại lộ Champs Élysées, Lực lượng chống khủng bố (mặc đồ đen, đội nón cối đen, đeo kính đen) được vinh danh.
Gây chú ý nhất là 83 nhân viên cứu hỏa Pháp. Họ là nhân viên cứu hỏa chuyên nghiệp và tình nguyện viên của khu vực phòng thủ an ninh của Paris, được dân chúng vỗ tay liên tục trong khi diễn hành
Binh chủng Thiết giáp
Máy bay không người lái
Đoàn diễn hành có 3,501 người thuộc các binh chủng; xe quân đội: 208 chiếc, 62 xe máy; đoàn kỵ binh với 241 con ngựa. Ngoài ra còn có lính tiên phong của Légion nước ngoài.
Trên bầu trời xuất hiện nhiều toán máy bay biểu diễn gồm: 12 chiếc máy bay phun khói xanh trắng đỏ, một biểu tượng cờ Pháp, trên không của khu vực đường Avenue de la Grande Armée, Place de l’Etoile, đại lộ Champs-Élysées, Place de la Concorde.
Buổi diễn hành được rút ngắn hơn mọi năm, nhưng an ninh được tăng cường nhiều hơn. Trên các tuyến đường diễn hành, hơn 3,000 cảnh sát từ các trụ sở cảnh sát ở Paris, CRS và hiến binh tham gia. Bên cạnh một sĩ quan mặc đồng phục sẽ có một số mặc thường phục. Thêm hơn 200 nhân viên cảnh sát tình báo trộn lẫn với đám đông.
Ngoài ra hơn 11,200 cảnh sát và binh sĩ được huy động trên toàn thủ đô Paris và các vùng ngoại ô trước đó một ngày, và 300 người phụ trách cấp cứu cho các nạn nhân.
Các biện pháp an ninh được áp dụng tối đa, hạn chế đậu xe và giao thông trên các con đường hành lễ, thậm chí hạn chế tiếp cận đến các trạm tàu điện ngầm. Các đường phố bị rào chắn nhiều ngã và được gắn nhiều camera. Ai đến đường nào, lúc về, cũng ngay trên con đường đó.
BX