Những người hâm mộ đọc được bức thư ngỏ của Taylor Swift trên trang Tumblr, với tựa đề “To Apple, Love Taylor,” gửi cho hãng Apple khi biết hãng này định miễn phí 3 tháng đầu tiên khi đăng ký Apple Music và qua đó, không trả tiền bản quyền của nghệ sĩ trong 3 tháng này. Cô chỉ trích rằng với mình thì có thể không sao nhưng với các nghệ sĩ khác, đặc biệt là nghệ sĩ độc lập, chưa nổi, ít tiếng tăm đã tốn kém chất xám lẫn chất bổ cho các sản phẩm của mình và biết lấy gì ăn trong 3 tháng đó!
Chưa đầy 24 giờ sau, Apple đã đón nhận lời phê bình và xác định rõ hơn rằng họ phải thay đổi. Apple sẽ trả trọn vẹn tiền bản quyền cho nghệ sĩ trong thời gian thử nghiệm. Việc Apple tham gia vào thị trường nghe nhạc trực tuyến để đối đầu với Spotify, Rhapsody và Deezer. Dịch vụ này sẽ chính thức có mặt trên khắp thế giới vào ngày cuối Tháng Sáu. Bên cạnh công ty tải nhạc iTunes quen thuộc, dịch vụ với nguyên parcel nhạc giá 10 đô/tháng có kênh nghe radio Internet miễn phí, video clip và các nội dung khác cho fan của mình. Khác với Spotify, Apple Music không có parcel nào là miễn phí vĩnh viễn. Hẳn nhiên, sự xuất hiện của một “đại gia” rất được chào đón, chỉ có điều việc không trả tiền bản quyền cho nghệ sĩ bị phê bình dữ dội, đặc biệt từ các nhóm nhạc độc lập, vốn chật vật vì phải bỏ tiền túi để thực hiện các bản ghi âm của mình. Và lời chỉ trích của Taylor Swift, có lẽ là thế lực mạnh nhất trong làng nhạc hiện nay.
Taylor Swift đang là một tiếng nói mạnh mẽ của giới nghệ sĩ trong việc đấu tranh giành quyền lợi cho nghệ sĩ. Cô đã rút hết nhạc của mình khỏi Spotify cũng vì không chấp nhận phần ăn chia bản quyền. Lần này, cô gọi chính sách của Apple là “bất ngờ, đáng thất vọng và không giống với công ty có bề dày lịch sử rất cấp tiến này.” Và tiếng nói của cô được cho là đại diện cho một số nghệ sĩ khác không dám lên tiếng. “Chúng tôi đâu có yêu cầu có iPhone miễn phí nên xin đừng yêu cầu chúng tôi cung cấp nhạc mà không có thù lao.” Nhưng nhờ có Taylor Swift, Apple sẽ trả tiền bản quyền trong giai đoạn thử nghiệm miễn phí cho cả hãng đĩa lẫn nhà xuất bản âm nhạc. Mỗi bài hát có đến 2 bản quyền để chi trả. Dịch vụ nghe nhạc sẽ chi trả cho hãng đĩa về việc dùng bản ghi âm (bản quyền thứ nhất) và cũng trả cho các nhà xuất bản âm nhạc các dịch vụ nhạc trực tuyến.
Con số 10 đôla/ tháng cũng không hẳn áp dụng trên toàn thế giới, đúng hơn là 100 nước và vùng lãnh thổ mà dịch vụ này có mặt. Thú vị hơn nữa, cộng đồng mạng đặt ra thuyết âm mưu rằng “Taylor Swift và Apple bắt tay để tạo scandal cho Apple Music!”
NV