Menu Close

Selfie

Chẳng lạ chi khi bỗng dưng mọi người đều “tự yêu” những khoảnh khắc “tự sướng” –selfie chân dung chính mình. Chưa kể, một số tín đồ của chiếc điện thoại cầm tay còn thừa nhận về mức độ “lành mạnh của sự tự tin” bằng những cú click click selfie- tự sướng hết chỗ chê. Lúc đầu, thú thật, tôi dị ứng với từ “tự sướng”, nhưng rồi cái gì nghe quen cũng thành bình thường, và nó trở thành thứ được gọi là “ngôn ngữ thời đại” của cộng đồng mạng Việt.

 

Chuyện nhỏ như con thỏ. Càng sồn, càng… tự sướng! Phụ nữ béo- già- sếch xy vẫn tự có… sức hút như trái đất. Ăn thua mình… gan. Cái mảng tin 35 triệu ảnh selfie mỗi tháng với 1/3 số người ở độ tuổi sồn sồn 65 trở lên ở Anh, có thể làm bạn… ngạc nhiên. Tôi thì không. Cơn sốt “tạo dáng” tự biên đã trở nên quá quen thuộc trong cái thế giới facebook. Và có lúc đã làm tôi giật mình “tự ớn”… lạnh!

 

Một ngày, click thử vô fb. Màn hình hiện ra một nàng chu môi. Chu mông. Chu ngực. Ảnh tự sướng 3D -3 chiều trên fb. Cực hot.

 

I’m ready for summer – Ðã lâu lắm rùi mình không làm mẫu lịch bikini và thời trang calendar mỗi năm cho các nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở VN. Hôm nay lại ngứa nghề ra biển tắm và tự làm Model chụp selfie cho mình…

 

Like. Like. Like: “Chu môi, em thổi cái vèo…

 

Hổng ngờ nước miếng vèo vèo… trúng anh.”

 

Ðầu tuần, cũng có nàng áo đỏ, áo vàng, áo cổ trễ tràng, môi cong, mông cong. Chu một cái status:   “Ngày mới đầu tuần vui vẻ nhoa.”

 

Like, Like, Like túi bụi; “úi, em ơi! Tươi không cần tưới lun!”

 

Ðủ kiểu selfie đầy ám ảnh mấy cú click chuột. Còn nàng này, tên nàng là Ðắng Mi, nên nàng đá lông nheo pặc pặc rất điệu nghệ trên cái status:

 

“Người ta nói. Người yêu em nhất, thương em nhất là người chỉ cần em gọi cho họ. Nói em đang ở đâu, họ có thể đón em không? Thì dù cho em có đang ở đâu, bất cứ nơi nào thì người ta cũng sẽ có mặt đón em…

 

Và em đã tìm đc …

 

Chỉ có thể là anh …TAXI… Thời buổi này, mấy ai vì tình.”

 

Trợ ơiiiii! Ðắng Mi đanh đá đáng yêu quá đii à!

 

Có buồn thúi ruột, lên thử fb cũng có những kiểu tự sướng đáng để học hỏi. Có cởi mở lắm, có chàng hiu nào đó, cũng gắng đừng văng tục chửi Ðỗ Mười (đ.m):

 

“Tui cảnh cáo rùi đó nhe. Tất cả những ai xuất hiện trên ‘Trang Chủ’ của tui với những stt vô cảm, nhố nhăng, lên mặt trên tráo với mục đích tự sướng khoe khoang hợm hĩm nhà xe chó mèo để câu nhử sự ham muốn của người khác là tui xóa kết bạn hết. Tui không ‘thik’ comment những chuyện tào lao xịt bọp này. Nếu bạn nào đang ở trong ‘trạng thái thực dụng’ trên xin tự hủy kết bạn trước khi tui chấm hết. “Chàng nói là làm. Chắc dzậy!

 

Có lúc, tôi cảm giác mình chẳng thừa kiên nhẫn với đủ kiểu “tự sướng” của cộng đồng mạng. Dù chẳng muốn can thiệp vào “sở thik” của bất cứ ai.

 

– Em thiệt thề nhớ anh thôi

 

– Thiệt kô?

 

– Thiệt mà

 

– Anh nhớ em

 

– Nhớ làm chi?

 

– Thì nhớ

 

– Anh đừng giỡn

 

– Anh thề

 

– Thề làm sao

 

– Anh luôn… tự sướng

 

– Chán như con gián

 

– Sao chán?

 

– Tự sướng cũng không xong

 

– Ðọc thơ đi!

 

– Thơ ai?

 

– Nguyễn Hoang Vu

 

– Chết sướng hơn!

 

“Ai bảo selfie là khổ. Selfie sướng lắm chớ!” Thử nhuộm tóc, cạo râu, mang mắt kiếng John Lennon tự sướng, tự đa tình với thơ tình, với người tình ảo; rồi thử coi phản ứng phụ của mấy cô em zợ, bà zìa zợ, rồi “mụ zợ”. Biết chết liền.

“Anh đừng nên selfie nhiều nữa

Người ta bảo như thế là ám ảnh về mình

Không tốt cho vận hạn thời gian

Tự kỷ hoài sẽ sinh ra bệnh

Anh đừng ôm facebook nhiều nữa

Vì như thế sẽ lộ cô đơn

Và đừng like nhiều gái đẹp

Người ta bảo cuộc đời không hạnh phúc

Ðừng “còm” tào lao nữa

Anh sẽ bơ vơ

Như người tâm thần ngoài chợ

Như cô hồn hết rú đến la

Ðừng thích những món ăn ngon bằng hình

Những đùi những ngực những mắt những môi

Sẽ lộ ra cái đói

Ðồ cúng chỉ dành cho thế giới bên kia

Thôi anh đừng làm thơ nhiều nữa

Ðừng nhớ em nhiều nữa

Ðất nước này chỉ sống bằng thơ

Nơi nào cũng có rất nhiều kịch sĩ

Hôm nay người ta đọc thơ tự do mà không dân chủ

Khi trên cao không còn tôn giáo

Chúng ta chỉ có bầy đàn tôn vinh Ðảng

Nhớ đừng selfie…

ĐẶNG HIỀN (trích fb)

 

Trời, tôi tự… ngẫm. Có Ðảng nào mà còn cao hơn cả tôn giáo ư? Một thứ đảng “giả tôn giáo” nào đó. Chắc dzậy!

 

Tự sướng hoài, sao ảnh không đẹp. Chắc lâu lâu phải cho phép bản thân mình khùng khùng một chút.

 

Giỡn hoài cha nội. Phải Khùng Kinh Niên mới có ảnh tự sướng đẹp!

 

selfie mh

 

Ảnh minh họaNGUỒN WWW.GSMDOME.COM

ĐMH