Menu Close

Thực tế

Bà vợ thuyết phục chồng xây hồ bơi sau nhà. Ông chồng bảo:

– Nhà mình chỉ có hai người xây hồ bơi làm gì?

– Để em tắm cho sạch sẽ.

– Ra hồ công cộng tắm cũng được.

– Ở ngoài bơi em sợ dơ. Họ tiểu xuống đó. Anh biết không, với lại bơi nhiều cơ thể sẽ thon thả, da dẻ mượt mà.

– Em thấy con hà mã ở dưới nước tối ngày mà có thon thả gì đâu?

– Tại nó tắm mà không chịu phơi nắng.

– Chứ con cá sấu tắm rồi phơi nắng cũng có khá gì hơn đâu?

Nhơn Nguyễn (Corpus Christi)

 thuc te 01

Bảo Huân

 

Tử tế

Ông nọ vào quán bar, gọi bia, bồi bàn tính 10 đô la.

– Giá trên menu chỉ có 5 đô la mà?

– Vâng, 5 đô la tiền bia và 5 đô la tiền vào cửa, thưa ông.

Ông khách trả 10 đô la. Vừa cầm tiền,người phục vụ trả lại cho khách 5 đô la rồi nói:

– Xin lỗi ông, chúng tôi hết bia rồi.

Ninja Phu(email)

 

Mơ ước

Một người nói với bạn:

– Ước gì vợ tao làm tổng thống nhỉ.

– Mày thích được nổi tiếng à?

– Không, nhưng ít ra 4 năm cũng được đổi một lần.

Trinhthunhanthe (email)

 

Chờ

– Này, Bob, mày thấy vợ mầy đi với ai chưa?

– Thấy rồi. Tao đang chờ đây.

– Sao không nện cho nó một trận?

– Nện chứ! Nhưng đợi nó cặp với một thằng nhỏ con hơn đã.

Hải Cú Vọ (Midland-TX)

 

Quà tặng

Một tỉ phú đang vận động tranh cử. Ông thăm hỏi một người vô gia cư trên đường phố. Người nọ kể lể:

– Tôi rất khốn khổ, nhiều ngày tôi không có gì bỏ vào bụng. Tối nằm ruột sôi réo rào rào không ngủ được…

Nhà tỉ phú tỏ vẻ thông cảm:

– Anh giữ cái này. Và tôi tin là sẽ giúp anh những năm tới không còn cảnh đó nữa.

Khi ông đi rồi, các bạn homeless xúm lại:

– Ổng cho mày gì vậy?

– Một cặp nhét lỗ tai!

Tư Bạc Liêu(sưu tầm)

thuc te 01

Bảo Huân