Thành phố Pattaya nằm trên bờ biển phía đông vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 165 km (tương đương 102 miles) về phía Đông Nam. Đây là thành phố du lịch lớn nhất của Thái Lan, nổi tiếng thế giới với hàng triệu du khách đến thăm mỗi năm. Thành phố có 107,000 cư dân trên giấy tờ, nhưng thực chất, mật độ dân chúng cao hơn nhiều với hàng ngàn người dân Thái ở các tỉnh và thành phố khác về đây làm ăn, sinh sống. Chưa kể hàng ngàn du khách ngoại quốc đến du lịch và ở lại dài hạn.
Pattaya thuộc tỉnh Chonburi với 1,000,000 dân cư sống trong tỉnh này.
Trước kia, Pattaya chỉ là một làng chài nhỏ, hiền hòa ven biển. Mãi cho đến thập niên 1960, người lính viễn chinh Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam bắt đầu đến đây để nghỉ ngơi, dưỡng sức biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng có tiếng.
Sau đó, kéo theo một số dịch vụ ăn chơi khác như khách sạn hiện đại, nhà hàng, quán bar, vũ trường, sòng bài, tiệm sex, tiệm massage, v.v… Rồi, Pattaya từ một cô gái đánh cá đơn sơ, mộc mạc, thành một cô gái thị thành, với khuôn mặt khác, khuôn mặt của phấn son, đèn màu.
Tác giả tại Pattaya.
Tuy nhiên, chính vì thế mà bây giờ Pattaya đã biến thành một khu du lịch, một khu kỹ nghệ không khói, mỗi năm thu đến cho đất nước Thái Lan hàng tỷ đô la.
Những con đường đặc trưng của thành phố Pattaya là:
Pattaya 1 Road: chạy dọc theo bãi biển.
Pattaya 2 Road: chạy song song với Pattaya 1 Road.
Pattaya 3 Road: vòng đai, chạy nối Bắc, Nam và trung tâm Pattaya.
Pattaya Tai: Nam Pattaya.
Pattaya Nuea: Bắc Pattaya.
Pattaya Klang: trung tâm Pattaya Road.
Pattaya có bãi cát vàng hình bán nguyệt, rất duyên dáng chạy dài 4 km. Nước biển ở đây ấm vì khí hậu miền nhiệt đới. Gió mát, sóng êm, cát xoải dài dưới chân nên rất dễ tắm. Lội ra xa vẫn còn đứng được. Chúng ta có thể thấy từng đàn cá nhỏ, dạn dĩ bơi tung tăng chung quanh chỗ chúng ta bơi. Thật thú vị và gần gũi với thiên nhiên.
Hàng rong trên bãi biển Pattaya – nguồn panoramio.com
Ban ngày, thành phố biển hiền hòa, đơn sơ. Đặc biệt trên đường biển, những chiếc xe hàng rong với món xôi và gà nướng vừa rẻ vừa ngon. Món Som Tum rất phổ biến ở đây, đó là món gỏi đu đủ, cà chua, đậu đũa, đậu phộng rang, trộn với mắm ớt, ăn kèm bánh tráng, vừa ăn vừa hít hà. Ba vị chua cay mặn quyện trên đầu lưỡi bạn, kích thích tuyến nước miếng, khiến bạn ăn không ngừng miệng. Và trước mặt bạn là những bãi tắm êm đềm sóng nhẹ, lôi cuốn bước chân của những người khách ngoại quốc nhàn du… Thành phố lúc này vắng, như còn ngái ngủ.
Nhưng khi thành phố lên đèn. Pattaya như trở mình thức giấc. Đường sá tấp nập những người là người. Thành phố hoạt động không ngừng nghỉ cho đến 2 giờ sáng.
Pattaya được mệnh danh là “Thành Phố Đêm” hay “Thành Phố Ma Quỷ”.
Pattaya được phổ biến trên thế giới, đặc biệt là dịch vụ “sex-show”, như là một thứ đặc trưng của thành phố.
Khi màn đêm xuống, khu vực đường biển Nam Pattaya được biến thành nơi dạo chơi, cấm tất cả xe cộ qua lại. Đây là một trong những “điểm nóng” và hoạt động vui chơi giải trí cả đêm của Pattaya. Chúng ta có thể thấy những cô gái Thái Lan, trẻ trung, trang điểm thật kỹ, đứng đầy trên đường biển và những quán bar. Tôi thấy dọc trên đường, những người đàn ông Ấn Độ kỳ kèo trả giá với những cô gái Thái. Người Ấn, và Trung Quốc qua đây du lịch khá nhiều. Cũng rất khó mà phân biệt gái “thiệt” và gái “đã chuyển giới tính”. Ở đây, tất cả, họ đều trẻ đẹp. Có một điều, gái chuyển giới tính thường thì có đôi chân… dài hơn. (Ông nào thích chân dài đến đây thì… coi chừng…).
Thiệt khó biết hai người đẹp trên phố đêm Pattaya này là gái hay… trai!
Đến Pattaya mà không nói tới Cabaret Show là cả một thiếu sót lớn. Đó là Show diễn của những người con trai đã “chuyển đổi giới tính”. Có 2 chương trình: Alcaza Show và Tiffany Show. Cả hai đều nằm trên đường Pattaya 2 Road.
Tiffany Show trình diễn nhiều tiết mục ca vũ cùng nhiều thứ tiếng của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có màn múa và nhạc tiếng Việt Nam. Mỗi quốc gia họ đều nghiên cứu một tiết mục thật đặc trưng của quốc gia đó, từ bài hát, đến y phục, vũ điệu. Tôi thấy đến tiết mục của nước Ấn Độ, nhiều khán giả Ấn xung động đứng lên la hét cổ võ. Họ hát và múa theo làm huyên náo một góc khán phòng. Những người Trung Quốc thì mang iPad, iPhone, quay phim, chụp hình lia lịa. Mặc dầu, trước lúc vào show họ đã khuyến cáo nhiều lần là không được quay phim, chụp hình.
Việt Nam trước đây có 2 tiết mục trong chương trình. Nhưng người Việt mình khi đi xem thì có phần thụ động, không vỗ tay, cổ võ, nên họ tưởng khán giả người Việt ít nên cắt đi một tiết mục. Những cô gái “chuyển đổi giới tính” Thái Lan khi mặc áo dài Việt Nam, múa và hát (nhép miệng, nhưng thật ăn khớp) trên sân khấu trông cũng rất lộng lẫy, đẹp không thua gì hoa hậu Việt Nam.
Pattaya by night- nguồn bangkok.com
Chương trình ca nhạc này là một trong những nơi thu hút rất nhiều khách du lịch, và cũng là niềm tự hào của ngành du lịch giải trí Thái Lan. Những tiết mục ca nhạc công phu, từ âm thanh ánh sáng tân kỳ; sân khấu cảnh trí lộng lẫy; trang phục đẹp, vũ công điêu luyện. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một chương trình để lại rất nhiều ấn tượng cho khách thưởng ngoạn.
Show ca nhạc dài 2 tiếng, cứ cách hai giờ lại có một show khác. Vậy mà lượng khán giả ồ ạt, show nào cũng đông chật rạp. Xong show, các diễn viên ra trước rạp, ai muốn chụp hình với diễn viên nào thì cứ 2 đô la một tấm. Các diễn viên cũng kiếm bộn bạc nhờ màn chụp hình với khách này.
Pattaya về đêm, ăn chơi không biết mệt mỏi. Người người nối nhau trên đường, mỏi chân thì nhảy lên chiếc xe Songthaew, cho đôi chân được nghỉ ngơi và gió đêm thổi vào lồng lộng. Xong, lại nhảy xuống đường hòa quyện vào đám đông. Đêm phố lên đèn rực rỡ. Đêm bia, và rượu ừng ực chảy vào cổ du khách. Đêm, tiếng nhạc từ trong những quán bar thoáng cửa ì ầm vang ra mặt đường. Đêm, những cô gái Thái Lan đứng đường chờ khách… Đêm ma quỷ.
Obsession / Kitten Club Agogo – nguồn nanajournals.blogspot.com
VP – Tài liệu tham khảo từ Wikipedia