Menu Close

Bảo hộ an toàn nghề nghiệp

Hiếm có quốc gia nào chăm lo cho sức khỏe và độ an toàn nghề nghiệp cao như nước Mỹ. Nhiều công việc đòi hỏi nhân công trong nhiều xưởng sản xuất phải mang găng tay, khẩu trang, mắt kính và áo bảo hộ lao động, nhưng mới nhất là việc Cơ Quan về Tiêu Chuẩn An Toàn Nghề Nghiệp của California OSHS đệ trình luật bắt các tài tử phim sex phải mang thêm… kính bảo hộ lao động khi đóng phim, nhằm tránh những rủi ro cho mắt nếu lỡ bị… “chất gì” bắn vào mắt khi đang đóng phim. Theo luật đã có thì các nam tài tử bị buộc phải mang “áo mưa” phòng ngừa, nay thêm kính bảo hộ. Không biết mai mốt sẽ có thêm găng tay, găng che đầu gối, khủy tay… như các lực sĩ đô vật hổng biết chừng.

OSHS 01

Cảnh sát dở

Cảnh sát dở ở đây là cảnh sát Na-uy chứ hổng phải cảnh sát Mỹ. Đối diện với đủ hạng anh chị gian(g) hồ và đủ thứ nguy hiểm, cảnh sát Mỹ nghe biểu tập bắn liên tục, hễ bắn là trúng và trúng là… chết, bởi địch không chết là ta… ngủm. Chính lẽ đó, mới trong sáu tháng đầu năm mà cảnh sát Mỹ đã bắn hạ khoảng 400 “em”, theo như phóng sự điều tra đăng tải trên tờ Washington Post. Trong khi đó, cả năm trời (năm 2014) mà cảnh sát Na-uy chỉ nổ súng có hai lần, mà cả hai lần đều bắn… trật nên không có em nào ngủm. Chắc “phe địch” không nhiều nên cảnh sát Na-uy ít ra tay và chắc cũng hổng mấy khi được tập bắn nên các tên tội phạm nguy hiểm kia mới thoát chết, đâu như cảnh sát Mỹ.

OSHS 01

Cai tù ở tù

Hổng biết đi làm và đi chơi, cái nào sung sướng hơn mà có người kêu đi chơi, đi nghỉ mát ngoài biển một tuần lễ là… ngán, là hổng biết làm gì (cho hết tuần) (!?). Chắc là ở nhà và đi làm kẹt xe dăm ba tiếng mỗi ngày, đến hãng thì dòm chừng sếp và lo chạy công việc “ná thở” thì hổng ngán và hổng chán bằng đi chơi? Nhưng ai chớ những cai tù của Bộ Cải Huấn Liên Bang chắc hổng ham mấy cái chuyện đi làm rồi. Làm việc thì cứ toàn đối diện với những kẻ tù tội, bị mắng chửi, phun nước miếng phèo phèo. Đến khi lỡ có bị kỷ luật gì thì bị chuyển qua “phòng làm việc” là các buồng giam bỏ trống, chẳng có bàn ghế, điện thoại hay máy điện toán gì, chẳng khác tù là mấy. Đến độ văn phòng liên bang vừa ra lịnh Bộ Cải Huấn phải ngừng việc chuyển nhân viên sang… phòng làm việc “ở tù” này.

OSHS 01