LỜI GIỚI THIỆU: Để kết thúc cuộc ân ái, con bọ ngựa cái sẽ dùng càng xén đứt đầu con đực của nó. Người ta cho rằng đó là sự tàn ác, nhưng không phải vậy vì loài côn trùng này làm sao có ý thức đạo đức trong những hành vi của nó, mà đó chỉ là do bản năng tự nhiên. Con người thì không như vậy, có những sự việc tương tự khi người đàn bà giết những người chồng hay tình nhân của mình sau một thời gian chia sẻ mặn nồng với nhau, có khi vì tiền, có khi vì tình, và liệu có khi chẳng vì một lý do nào cả, như một cái ác nằm trong bản chất của nàng chăng? Câu chuyện phim được dựng lại từ một chuyện có thật sau đây là một trường hợp như vậy.
Kỳ 1: Ba cuộc hôn nhân và những cái chết mờ ám
Năm 1907, quận New Haven, tiểu bang Connecticut, Annie là một góa phụ trẻ đẹp, thông minh, đa tình và quyết đoán. Chồng bà là ông Pallman vừa qua đời trong năm trước. Bà có những món nữ trang sang trọng, thanh lịch, trong đó có cái bình nhỏ bằng ngọc đeo trên cổ, bà gọi đó là một món bùa hộ mệnh. Bà không tỏ vẻ đau buồn gì mấy sau cái chết của Pallman. Bà từng bị nghi ngờ và nhà chức trách điều tra về cái chết mờ ám của người chồng, nhưng họ không tìm được đủ chứng cớ nên vụ án được đình chỉ. Sự quyến rũ của Annie giúp bà vượt qua mọi điều tiếng và trắc trở.
Annie, góa phụ quyến rũ
Món bùa hộ mệnh
Trong một buổi tiệc sau cái chết của người chồng không lâu, Annie gặp Joseph Monahan, 38 tuổi, và làm cho Joseph say đắm. Joseph bị cú sét ái tình, không màng đến những lời đồn đãi không tốt về Annie. Sau một thời gian ngắn yêu đương, anh quyết định cưới Annie, thậm chí chịu sử dụng cả những áo quần của người chồng quá cố.
Joseph giới thiệu Annie với những người thân trong gia đình, trong đó có John Monahan, người em kế rất đẹp trai và phong trần.
Joseph Monahan, kẻ lụy tình
Mối tình sét đánh
Sau cuộc hôn nhân mới chừng một năm, Joseph bất ngờ bị bệnh, Annie chăm sóc chồng, nhưng tình trạng ngày càng tệ, và anh qua đời, một cái chết từ từ, đau đớn, và mang nhiều nghi vấn như cái chết của người chồng trước. Annie lại trở thành góa phụ lần nữa. Bà cho ướp xác của Joseph vì bảo rằng đó là di nguyện của chồng. Một lần nữa, bà lại bị cảnh sát điều tra nhưng như cái chết của người chồng trước họ lại không tìm ra chứng cớ gì.
Joseph bị bệnh
John Monahan, anh chàng phong trần
Chỉ hai tháng sau cái chết của Joseph, Annie và John làm đám cưới. Trong hôn lễ, vị linh mục chủ hôn hỏi Annie theo thủ tục tín ngưỡng: “Người chồng vừa quá cố và người bà đang làm đám cưới có quan hệ thân thích không, tôi phải hỏi vì hai người có chung họ?” Annie nhìn thẳng vào mắt vị linh mục, đáp: “Hẳn nhiên là không. Họ không bà con gì với nhau cả!” Thế là hôn lễ với John, người chồng thứ ba, được tiến hành, cùng với món quà cưới đặc biệt là món tiền bảo hiểm nhân thọ cho Joseph. Rồi ngay lập tức Annie đã mua bảo hiểm nhân thọ cho anh chồng mới John Monahan và bà vẫn là người thừa hưởng.
“Hẳn nhiên là không. Họ không bà con gì với nhau cả!”
Cuộc hôn nhân thứ ba chưa kéo dài được bao lâu thì lại xảy ra vấn đề. Annie có một cô cháu 17 tuổi, mồ côi cha mẹ, là Jennie McNamee, mẹ của Jennie là chị ruột của Annie. Jennie không có chốn nương thân nên Annie ra tay cưu mang, đưa cô bé đến sống cùng nhà. Jennie rất hồn nhiên, cô bé vui mừng được sống chung với dì. Nhưng Annie bắt đầu thấy khó chịu, thậm chí ghen với những cảnh sinh hoạt giữa cô cháu và ông chồng trẻ.
Món tiền bảo hiểm nhân thọ
Jennie, cô cháu hồn nhiên
Hai cái chết liên tiếp của 2 hai người chồng là do ngẫu nhiên hay có sự bí mật nào không? Mối tình kỳ dị giữa Annie và John sẽ kết thúc như thế nào? Số phận của Jennie ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra dưới ngôi nhà này? Xin mời độc giả xem tiếp phần 2 rất ly kỳ trong số tới.
NN
Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.