(NGUỒN BBC) – Hôm thứ Ba 18/8, một thiết bị, có thể là một trái lựu đạn, có tin là đã được ném xuống cầu cảng Sathorn, vốn đông người qua lại ở Bangkok, một ngày sau vụ nổ bom tại một đền thờ của thành phố khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 9 người nước ngoài.
Phó cảnh sát trưởng quận Klongsan, Đại tá Natakit Siriwongtawan, cho biết chất nổ được một người đàn ông chưa rõ danh tính ném từ cây cầu bắc qua sông Chao Phraya, gần khu vực bến tàu Sathorn nhưng sau đó rơi xuống một con kênh.
“Nếu nó không rơi xuống nước, vụ nổ chắc chắn sẽ gây ra thương vong” – ông Siriwongtawan nói với hãng tin Reuters. Cảnh sát phong tỏa đường Sathorn tới nhà ga Saphan Taksin BTS, trong khi đội thợ lặn mò tìm phần còn lại của thiết bị nổ.
Nguồn: Thairath/YouTube
Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan Prajin Juntong xác nhận thiết bị nổ là một quả bom tự chế.
Bến tàu Sathorn là nơi kết nối các chuyến tàu trên sông Chao Phraya, có rất đông du khách qua lại, đặc biệt là khách Trung Quốc.
(NGUỒN BBC)