Người xưa thường bảo “thi trung hữu họa” (trong thơ có họa) thì điều này quả là đúng cho bức tranh “Thiếu nữ ngủ ngày” của bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương đã vẽ nên. Nghe bà “vẽ” một bức tranh thiệt sexy như sau, “Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.Lược trúc biếng cài trên mái tóc,Yếm đào trễ xuống dưới nương long. Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm, Một lạch đào nguyên suối chửa thông. Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt. Đi thì cũng dở, ở không xong”, thì dám nhiều “quân tử” hình dung mồn một cái… làm mình “dùng dằng” đứng ngắm. Chớ không phải kiểu lịnh ngủ ngày “kín cửa cao tường” tại thành phố Ador, Tây Ban Nha mới ban hành. Theo lịnh chính thức từ Thị Trưởng, việc ngủ trưa từ 2 đến 5 giờ chiều là bắt buộc và các hàng quán, cửa tiệm không được mở, trẻ em (và thiếu nữ) không được ra đường. Ngủ trong nhà mần sao ngắm được cảnh Hồ Xuân Hương đã tả đây?
Thử cầu tiêu
Mua một căn nhà cũng lắm nhiêu khê, nghe bảo có người kiếm nhà vất vả hàng năm trời cho đến khi tìm được căn nhà vừa ý thì… đi kiếm tiếp để xem có căn nhà nào khác còn có thể… vừa ý hơn. Chắc những người này muốn ngôi nhà được hoàn hảo như việc Corey Ramsey, 23 tuổi tại Tavares, Florida đi kiếm nhà. Corey tự mình đột nhập vào một căn nhà trống đang treo bảng rao bán, nên bị hàng xóm bắt gặp và báo cảnh sát. Khi cảnh sát xông vào nhà thì Corey đang ngồi… trong cầu tiêu và giải thích rằng, mình đang… thử cầu tiêu có “work” không trước khi mua căn nhà giá $300,000. Để giúp Corey mua căn nhà trong mộng, cảnh sát kiểm tra hồ sơ giùm thì thấy Corey có hồ sơ… tội phạm tốt, có tiền án tiền sự cao cũng như không có tài khoản ngân hàng hay tín dụng nào nên cho ở trong ngôi nhà lớn, miễn phí và có… cảnh sát canh.
Vũ khí chết người?
Hàng trăm người Hồng Kông mang áo ngực vừa tổ chức cuộc tuần hành… ngực “Breast Walk” và các biểu ngữ “Ngực không phải là vũ khí”, nhằm phản đối cảnh sát và tòa án Hồng Kông đã xử phạt cô Ng Lai-ying ba tháng rưỡi tù giam về tội hành hung cảnh sát bằng… vũ khí (chết người). Số là hồi tháng Ba, cô Ng Lai-ying đã tham gia nhóm biểu tình, phản đối việc các du khách từ Hoa Lục sang Hồng Kông mua hàng miễn thuế rồi về nước bán lại kiếm lời. Tòa án cho rằng, khi cảnh sát đến giải tán đám biểu tình thì cô Ng Lai-ying đã dùng… ngực của mình để ịn vào tay một cảnh sát (chắc gây tê tê, hết còn làm được nhiệm vụ vì thứ “vũ khí” này). Đúng là … vũ khí chết người nhưng loại vũ khí này không thể bị kết tội như vậy.