Menu Close

Hai cái dại

Theo y học cổ truyền Á Ðông, cụ thể hơn là theo bài thuốc dân gian mà không ít người Việt và Tàu hay tin là ăn thứ gì thì sẽ bổ cái đó. Ðại khái, ăn gan bổ gan, ăn thận bổ thận! Cũng từ niềm tin ấy mà trong dân gian có một bài thuốc nổi tiếng xưa nay. Gọi là “thuốc” vì mục đích là trị bệnh chứ thực ra lại là một món ăn được chế biến rất ngon và, nhiều người tin, rất bổ! Ðấy là món dái dê mà trong “bài thuốc” gọi là ngọc dương cho thanh nhã. Thành ra, ông nào được vợ nấu đãi món này chắc là được yêu (và quý) lắm. Món ngọc dương này ít nhiều cũng có cơ sở khoa học. Con dê đực, nhìn tướng tá, không có gì gọi là ngon lành vậy mà trong muôn loài, kể cả loài… người, nó là số một! Không có con đực nào có khả năng… dê như nó. Nó có thể làm một lèo mấy chục con… cái; và liên tục nhiều lần. Xong, nó vẫn dư sức chạy hoặc leo lên núi đá cheo leo. May chỉ con người mới biết “bài thuốc” này chứ không thì bọn dê đực cũng chết với mấy con sư tử hoặc cọp!

injection 2176535

Không rõ món ngọc dương hiệu nghiệm tới cỡ nào nhưng kể từ khi Viagra xuất hiện thì dân bên Tàu (và Việt) xài thuốc này rất nhiều. Có lẽ ăn cả chục cái ngọc dương không bằng uống một viên Viagra nhỏ xíu. Tuy nhiên, dẫu là thuốc tiên thì không phải bất cứ ai cũng thấy hiệu nghiệm, như trường hợp một người đàn ông mà tờ báo Mirror bên Anh quốc nói đến. Anh này, không muốn tiết lộ danh tánh, năm nay 31 tuổi và có chị vợ 27 tuổi. Một bữa nọ, chị vợ rủ anh đi ăn… chả còn mình ăn nem; nói ngắn gọn theo tiếng Anh là SWINGING. Chị vợ thì thưởng thức thoải mái trong khi anh chồng vẫn không làm sao thỏa mãn được. Ði bác sĩ thì được cho toa mua Viagra uống nhưng cũng không ăn thua gì. Sau cùng bác sĩ cho anh loại Trimix, là thuốc có thể tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Không biết vì nôn nóng hay quá cẩn thận, anh chích thẳng vào tĩnh mạch ở… chỗ đó! Hiệu nghiệm ngay nhưng quá 4 giờ sau nó vẫn không chịu xuống; ngược lại càng phồng lên. Anh thử hít đất, nâng tạ, và làm những việc nặng khác cho máu dồn đi chỗ khác mà vẫn không bớt. Cuối cùng anh phải vào bệnh viện cấp cứu.

Anh này ở Anh mà tư tưởng cũng… Á Ðông, thậm chí còn hơn. Anh cho rằng tiêm chỗ nào thì bổ ngay chỗ đó như chích thuốc… tê. Thực ra, chỗ đó kiến cắn cũng sưng, huống gì chích nguyên cả ống? Nhưng đấy chỉ là cái dại nhỏ; cái dại lớn là bị cô vợ lừa mà không biết. Hóa ra lâu nay biết chồng mình ăn cả tấn ngọc dương cũng không ăn… thua gì mà chị vẫn cố… muội. Rồi dụ chồng cùng đi ăn “buffet” ở mấy chỗ swing party. Tới đó, anh chỉ (đành) đứng ngó, không (làm) ăn gì được; còn chị tha hồ chén hết món này đến món kia. Dại như anh, dù bị vợ cắm sừng dưới… mông cũng chẳng biết, chứ đừng nói là trên đầu.

Chị vợ này mưu mô quỷ kế có lẽ không kém gì Hoạn Thư. Thành ra, lời nhận xét của cụ Nguyễn Du bao giờ cũng đúng.

Ðàn bà dễ có mấy tay

Ðời xưa mấy mặt, đời này mấy gan

HNH.– facebook.com/chuyenkhongdau