Menu Close

Kẻ sát nhân hoang tưởng – Kỳ 1

LỜI GIỚI THIỆU: Những bệnh lý tâm thần luôn được giấu kín dưới bề mặt phẳng lặng của đời sống thường nhật, nếu không được theo dõi và chữa trị thì khi có cơ hội chúng sẽ tái hiện và gây ra những tác hại khôn lường; chẳng những chúng hủy hoại đời sống của bệnh nhân mà còn hủy hoại cả đời sống và tương lai của những người thân thiết trong gia đình. Và thật khó mà phân định được đâu là một hành vi tội phạm có chủ đích và tính toán với một hành vi không kiểm soát được do căn bệnh gây ra. Trong câu chuyện có thật dưới đây là một trường hợp tiêu biểu cho tình trạng này.

satnhan hoangtuong 01

Kỳ 1: Những cơn hoang tưởng

Năm 1995, thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina. Hai người đồng nghiệp cùng là nhân viên sở thuế vụ, dần dà, một mối tình nảy ra giữa họ. Nàng là Camellia Boyd Norton, 36 tuổi, đã ly dị, đang muốn làm lại cuộc đời sau cuộc hôn nhân đổ vỡ; chàng là Thierry Brown, 32 tuổi, một chàng trai trầm tĩnh, hòa đồng, có nghề nghiệp vững chắc. Họ nhận ra rằng họ rất hạp nhãn với nhau, có nhiều sở thích giống nhau. Trong nhiều năm qua, Camellia có bệnh lý về chứng rối loạn tâm lý, tâm thần hoang tưởng, với những cơn nóng giận bất thần và những hình ảnh trong ảo tưởng. Camellia tin vào những điều huyễn hoặc mà cô tưởng tượng và cho rằng chúng là sự thật. Với nhiều đợt trị liệu, vào năm 1996, tình trạng của cô trở nên khá hơn, Camellia nghĩ rằng cô đã chế ngự được những cơn đột biến trong đời sống tinh thần vốn mong manh của mình. Thierry biết khá rõ về chứng bệnh của Camellia nhưng cho rằng điều đó là quá khứ xa xưa, cô đã khỏi bệnh rồi, và quyết định ngỏ lời muốn lấy cô làm vợ. Chàng đeo vào tay nàng chiếc nhẫn đính hôn trong một tối cùng nhau hẹn hò.

Trong 5 năm sau đó, họ có với nhau 2 đứa con, một trai một gái, và cùng thực hiện giấc mơ “American dream”, đời sống hôn nhân hạnh phúc và tiêu biểu của một gia đình trung lưu trên nước Mỹ.

satnhan hoangtuong 01

Camellia Boyd Norton đang muốn làm lại cuộc đời

satnhan hoangtuong 01

Thierry Brown, chàng trai nhân hậu

Mọi chuyện đang suôn sẻ thì giông bão nổi lên: Camellia mất việc làm ở sở thuế. Không chỉ mất việc thôi, Camellia còn mất luôn sự tự tin mà cô có được từ khi bớt bệnh, và những triệu chứng của căn bệnh tâm thần quái quỷ xuất hiện trở lại. Cô bắt đầu có lại những ý nghĩ điên giận và hình ảnh ảo giác. Cô nghi ngờ rằng Thierry đang ngoại tình với ai đó và căn vặn chồng hằng ngày. Ban đầu, Thierry cố gắng chịu đựng và giải thích rằng anh không có dan díu với ai cả nhưng Camellia khăng khăng không tin. Camellia cho rằng chồng nói dối, anh đang lừa dối mình. Sự kiên nhẫn và sức chịu đựng có hạn, Thierry không còn chịu nổi chứng ghen tương và điên rồ của vợ nữa, anh quyết định ly thân và họ ly dị trong năm 2001. Thierry cố tranh quyền nuôi giữ 2 đứa con nhưng tòa không đồng ý, Camellia được quyền nuôi con.

satnhan hoangtuong 01

Mối tình lãng mạn

satnhan hoangtuong 01

“Anh muốn sống với em!”

Tuy nhiên, khi ra sống riêng, Camellia không thực hiện được việc nuôi dạy 2 đứa con đàng hoàng, cô bỏ bê chúng và nhiều lần trút lên chúng cơn nóng giận vô cớ của mình. Vào Tháng Bảy, 2002, khi bác sĩ khám bệnh cho 2 đứa nhỏ thì bà ta phát hiện ra sự việc tồi tệ đó. Chúng ăn mặc luộm thuộm, tình trạng sức khoẻ của chúng rất tệ do suy dinh dưỡng, ngoài ra cậu bé trai có những vết bầm trên mặt do bị mẹ đánh. Bác sĩ liền báo cáo những điều này với Sở xã hội, sở này mở cuộc điều tra, và kết quả là họ quyết định sẽ đưa hai đứa bé vào nhà dưỡng nhi (foster care). Ðiều này dẫn đến một cuộc tranh chấp về quyền nuôi dưỡng khác, cuộc tranh chấp mà Camellia nhất quyết phải dành phần thắng bằng mọi giá.

satnhan hoangtuong 01

Hai đứa con xinh xắn

Camellia ra đòn trước bằng cách cô cáo buộc rằng Thierry đã có hành vi quấy rối tình dục 2 đứa con. Nhưng những cáo buộc này không những không có hiệu quả mà lại có tác dụng ngược lại. Khi nhà chức trách điều tra ra rằng đây chỉ là một câu chuyện hoang tưởng của Camellia; họ biết thêm Thierry là một người cha rất tốt, luôn hết lòng chăm lo cho con cái, mọi lời buộc tội của Camellia là vô căn cứ, thì họ quyết định ngược lại với ý định của cô. Vào 2003, Thierry thắng kiện, anh được trao quyền chăm sóc 2 con. Camellia vô cùng giận dữ, cô nghĩ rằng tòa đã xử bất công, thật sự Thierry đã quấy rối tình dục với chúng, thậm chí còn hơn thế: 2 đứa bé đang bị nguy hiểm dưới sự chăm lo của người chồng cũ, và cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ chúng.

satnhan hoangtuong 01

Những cơn ghen tuông vô lý

satnhan hoangtuong 01

Những vết bầm trên mặt

Hết phần 1

NN

Bị tước đi 2 đứa con ra khỏi vòng tay của mình, người mẹ bị mất con Camellia sẽ phản ứng như thế nào? Cô sẽ tiếp tục chữa trị căn bệnh tâm thần hoang tưởng của mình? Cô sẽ buông bỏ để lần nữa làm lại cuộc đời? Mời bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện với những diễn tiến bất ngờ trong kỳ tới.

Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.