Đại sứ của một nước châu Phi đến Moscow, được chiêu đãi.
Sau bữa tiệc, người ta giới thiệu một trò chơi thể hiện lòng dũng cảm. Khẩu súng ruler 6 viên được nạp một viên đạn và đưa cho ngài đại sứ. Ông này xoay mạnh ruler rồi đưa súng vào mang tai, bóp cò… Không nổ! Thật may, viên đạn không trong khe!
Năm sau, đại sứ Nga sang thăm nước châu Phi nọ. Sau tiệc chiêu đãi, họ giới thiệu với khách trò chơi “ruler châu Phi”.
Đó là 6 cô gái 16 tuổi, xinh đẹp ngồi quanh một mâm xoay. Chủ nhà nói:
– Sau cú xoay, nếu mũi tên dừng lại chỉ cô nào, ông sẽ sống với cô ấy suốt trong thời gian lưu lại ở đây. Không được từ chối!
Đại sứ Nga mừng rơn:
– Tuyệt vời! Tôi muốn trúng cả 6 “viên đạn”!
– Chưa hết. Một trong 6 cô thuộc bộ tộc ăn thịt người. Chúc ngài may mắn!
Nguyễn Đăng Hải (Plainview-TX, sưu tầm)
Bảo Huân
Nghiêm túc
Một ông bị một tên cướp gí súng ở một hẻm tối ra lệnh ông giao ví cho hắn.
Ông nọ run lẩy bẩy, móc lung tung, bỗng đụng phải gói thuốc. Ông đưa luôn cho hắn. Hắn quát:
– Tôi không hút thuốc trong giờ làm việc, nghe chửa?
Danny(email)
Bảo Huân
Kẻ lạ
Trong dịp hè nọ, nhà văn nổi tiếng Victor Hugo đến trọ tại một ngôi làng xinh đẹp.
Cuộc sống thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, và nằm lim dim thư thả dưới tàn cây.
Một hôm, thức giấc ông đã thấy con ngựa biến mất. Nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn thuật chuyện. Ông cụ đáp:
– Làng này toàn người chân chất, hiền lành cả, không ai làm chuyện ấy đâu. À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến…
Nhan Pham(Cocoa-FL, lươm lặt)
Bảo Huân