Menu Close

Bố và con trai nhỏ – Những câu hỏi của trẻ

(tiếp theo)

Trong sách Father Knows Less, tác giả Wendell Jamieson thâu thập các câu hỏi chẳng những của Dean con trai mình mà còn của nhiều trẻ khác cùng lứa tuổi với Dean. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục đăng những câu hỏi này kèm theo giải thích của các chuyên gia.

– Tại sao có người bị nhột có người không? Câu hỏi của Adella, 7 tuổi, ở Woodbury, Connecticut.

Người trả lời: BS Charles Sophy, Giám đốc bệnh viện nhi đồng ở Los Angeles.

“Hiện tượng nhột có gốc ở hệ thần kinh. Bị nhột là do bị tấn công (cù, thọc cù léc những chỗ nhạy cảm), người bị tấn công như thế sẽ tập trung phản ứng để tự vệ bằng cách vùng vẫy, phát lên cười. Nếu bạn là người chai lì, ít bị xúc động, hoặc bạn là người chủ động khống chế được xúc động của cơ thể mình, bạn sẽ ít bị nhột và ít cười. Vậy nếu có ai sắp sửa cù bạn và bạn không muốn phát lên cười thì bạn hãy nhắm mắt lại và tập trung ý nghĩ về một chuyện khác. Lúc đó hệ thần kinh trong bạn sẽ không phản ứng và bạn không bị nhột.”

nhung cau hoi cua tre

Bảo Huân

– Tại sao con không được móc mũi ở chỗ đông người? Câu hỏi của Eliot Applebaum, 7 tuổi, ở La Jolla California.

Người trả lời: Peter Post  giám đốc Viện Emily Post và là cháu gọi Emily Post bằng bà.

“Vì làm như thế là thô bỉ. Có nghĩa là bạn đang moi một chất bầy nhầy, kinh tởm từ trong mũi ra rồi còn phải tìm cách “xử lý” nó nữa! Nếu bạn cho vào miệng và nuốt chất bầy nhầy, gọi là cứt mũi ấy, thì bạn sẽ làm cho bao tử của người nhìn thấy đảo lộn. Nếu bạn trét nó dưới chân bàn thì vẫn cứ là hành động thô bỉ -có người sẽ nhìn thấy hoặc sờ đụng. Cuối cùng cho dù bạn dùng giấy hay khăn để lau tay thì tay bạn cũng đã dính bẩn làm sao bắt tay người khác. Có thể bạn nghĩ mình đã kín đáo khi móc mũi thì cũng tạm cho là ok. Thế nhưng biết đâu có người thấy sẽ tởm biết bao. Trong giao tế hàng ngày ta không nên làm thế mà phải hành xử hết sức tế nhị, lịch sự. Cũng như khi ngồi ở bàn ăn bạn không nên nhai thức ăn nhồm nhoàm hay vừa nhai vừa cuời nói  vì không ai muốn nhìn thấy đống thức ăn nhầy nhụa trong mồm bạn . …”

nhung cau hoi cua tre1

Bảo Huân

MH – theo Father Knows Less