Sở thú vừa đem về một con chuột túi. Biết nó nhảy giỏi, người ta quây rào sắt cao đến 7 mét.
Sáng hôm sau, nó nhởn nhơ bên ngoài. Giám đốc cho nâng rào lên 15 mét, nhưng hôm sau nó cũng không ở trong chuồng.
Tức điên, ông cho nâng mức lên 20 mét, rồi 30 mét… vẫn không ăn thua. Sắt thép tiếp tục ùn ùn chở đến để làm hàng rào…
Ngựa vằn thán phục hỏi:
– Người ta phải nâng rào lên bao nhiêu mét nữa thì mới nhốt được mày?
– Tao không biết. Nếu họ vẫn quên chốt cửa, thì còn phải nâng rào.
Hải Long(lượm lặt)
Bảo Huân
Tiến bộ
Cậu bé học rất kém rụt rè đưa sổ điểm cho bố. Ông bố xem xong gật gù:
– Tháng trước bét lớp, hạng 49. Bây giờ 48, như vậy là có tiến bộ. Con học bài kỹ hơn hay sao?
– Dạ không. Nhờ thằng Côn chuyển trường ạ.
Hok Truong (email)
Diệu kế
Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cảm thấy lép vế khi NASA liên tục đưa về những thông tin không gian. Ông gọi tất cả các khoa học gia thượng thặng đến và bàn bạc:
– Tôi muốn chúng ta phải bay lên mặt trăng!
– Mỹ đã cắm cờ trên ấy rồi ạ. Hay là hãy thử tới sao Hỏa xem.
Tập lắc đầu:
– Xoàng lắm. Chúng ta sẽ bay đến Mặt trời.
– Không được ạ. Chúng ta sẽ bị thiêu thành tro ngay.
– Tại sao không bay vào ban đêm.
Tư Ngươn (Vĩnh Bình, email)
Bảo Huân
Đổi đời
Người bạn đến chơi, thấy bạn mình loay hoay tất bật dọn dẹp nhà cửa bèn hỏi:
– Cô giúp việc đâu rồi?
– Cô ta lấy chồng rồi.
– Cổ lấy ai?
– Tôi!
Nguyễn Hãi Hùng (KS, sưu tầm)