Menu Close

Làm biếng… thở!

1.

Những ngày mưa khuất bóng mặt trời, tâm thức bùng nhùng. Ngày của những cơn nắng Hạ đi qua ngõ, chẳng làm khát cháy nổi những cảm hứng văn chương. Thể như một ngày trên trái đất là một góc bàn, màn hình và một Tôi. Bạn tốt. Sách hay. Một lương tâm ngái ngủ? Người đến – người đi – người rồi cũng sẽ trôi dạt vào và ra khỏi cuộc đời ta, giống như những nhân vật trong cuốn sách tôi từng yêu thích. Khi đóng lại trang bìa, là chấm dứt cuộc phiêu lưu tư tưởng.

Tôi học cách cứng rắn, vẫn mềm nhũn. Tôi học cười, vẫn mang nặng đời những tiếng nấc. Tôi học tin yêu, vẫn luôn vây quanh bởi những dối gian, ganh ghét. Chẳng thể dốt hoài với đời, đành học cách kết thúc mỗi ngày như đã thể. Buông bỏ những vướng bận vô nghĩa để thanh thản.

Tôi (luôn) thực hiện tốt điều này: Khi cuộc đời mang lại cho bạn một trái chanh, thay vì (xịt) vào mắt của kẻ mình khinh ghét; hãy dùng nó để… ăn phở!

 

2.

Sex mà không có tình yêu là một kinh nghiệm vô nghĩa, nhưng hơn cả sự “vô nghĩa” thì nó là một kinh nghiệm… cực thú! (phát biểu của đàn ông).

– Một ông chồng, đã rống cổ lên rằng, “Hoàn toàn không công bằng cho đàn ông, vì cái (đồ) đàn bà mấy người chỉ luôn nghĩ rằng đàn ông chỉ muốn DUY NHẤT một điều là: quan hệ tình dục. Bộ đàn ông không muốn ĂN (phở) ngon sao?!

Một người bạn gái lâu năm kể với tôi rằng, nàng ta từng lớn lên ở một khu xóm đầy ác mộng. Một lần, một gã lưu manh chận nàng lại giữa đàng, gí dao trấn lột.

– Rồi mi có sợ không?” Tôi hồi hộp.

– Sợ cóc chi. Tao biết hắn là thằng a- ma-tơ. Cô bạn đầy tự tin.

– Sao biết?!

– Tao nhìn thấy cái dao của hắn còn trét bơ. Chắc vừa xực xong miếng sandwich!

Một chuyện có thật nữa.

Những chuyện phim về những vụ án. Và nhân vật đàn bà thường trở thành kẻ sát nhân trong những câu chuyện vụ án đầy tình tiết ly kỳ. Dễ hiểu thôi, vì những người làm phim ấy thường là… đàn ông!

 

3.

Một bài viết cọp-pi ở “Phây”. Thử xem, đàn ông nghĩ gì về đàn bà?!

Các nhóm chị em trên Facebook

(Bài của tác giả Cường đèn pin- fb)

Sau một thời gian dài để ý tất cả các chị em là bạn bè của mình trên Facebook Mị tôi nhận thấy chị em trên face được chia thành nhiều nhóm:

– Nhóm buồn và hiền: Hình avatar thường là bông hoa, con bướm, cover là bãi biển vắng hoang vu hay hàng cây rủ lá. Các bạn này ít nói và chỉ comment nhè nhẹ: “Cám ơn chị đã chia sẻ với em, (không cười)”.

– Nhóm buồn cô đơn và uất hận: Avatar sẽ là một con tim bể vụn, cover là một câu tiếng Anh cao siêu về tình yêu đi kèm hình cô gái che mặt cầm cái ô màu đỏ khóc lức lỡ. Nhóm này chỉ post nhạc về tình yêu cay đắng, share một câu chuyện buồn đẫm sương mưa ban mai.

– Nhóm mới thất tình, hoặc thất tình bán chuyên cấp quận: Status đẫm nước mắt và đọc vào là biết chỉ nói riêng cho đối tượng đó, như là: “Tối nay đi qua con đường nhỏ, nhớ cào xé nhưng em vẫn bước đi, nỗi đau này em riêng mang trọn kiếp anh nhé.”

– Nhóm tươi vui hồn nhiên: Avatar cười toe toét, cover là cái hồ bơi ở resort nào đó mới đi về. Facebook các bạn này nói chung là một ngày thức dậy lúc mấy giờ, đi làm có muộn không, ghét ai, thích mặc áo gì.

– Nhóm sâu sắc nhẹ: Avatar và cover bình thường, đổi avatar 18 lần một tuần, hay kể những câu chuyện gặp trên đường ví dụ gặp bà già ăn xin và đã bật khóc, đánh giá nhẹ về xã hội không quên nêu bật mình là người có trái tim đa cảm bao dung.

– Nhóm khó hiểu và mơ hồ: hay viết những câu ngắn, súc tích mà gây hoang mang cho bạn bè. Ví dụ: “Rồi để xem cứ làm tới đi xem tôi còn nhịn nữa không. Cuối cùng đã lộ mặt đồ hèn, quá nặng cho đôi vai gầy của em hôm nay, em kiệt sức rồi”. Nói chung đọc xong không hiểu nói về cái gì cả…

– Nhóm hay quên bản thân: Do sợ mình quên mặt mình nên ngày nào cũng chụp ngay cái mặt, nheo mắt hoặc cười vô hồn đúng một tư thế, trung bình post 167 tấm một tháng.

– Nhóm các mẹ, nick thường là “Mẹ Tép/Cá/Nấm/Tí/Bô…”: Avatar là hình cục cưng và một ngày là 14 tấm hình và status về cục cưng đó, tag 5-6 mẹ khác vào, các mẹ khác ào vô: “Ôi con yêu quá, lớn nhanh rồi, xinh quá à…”.

– Nhóm tự sướng: Nhóm này thường luống tuổi và không phải lo kiếm cơm, cân nặng dao động từ 58 – 67 kg, toàn chụp hình chân dung sau khi mài hết 3 software mịn như nhung rồi post lên kèm câu: “Ngày xinh tươi nhé các bạn yêu; nhận lại 39 ‘còm’: “Chị ơi trẻ quá, chị ơi chị thật là xinh”. Sau đó, các chị sẽ tập trung đi ăn bàn chuyện… giảm cân, chụp một tấm hình chung kết thúc một ngày tối về post tiếp.

 

4.

Có người thắc mắc, “Mấy tác giả chỉ thấy nhiều những cọp-pi và dán (paste). Họ ngày càng… lười viết hay hơn chăng?! Xin thưa, họ (tác giả) không lười. Họ chỉ làm biếng… Thở.

Ðúng là chán như con gián!

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần chán (ngán), lại đem con gián ra… chửi!

lam biengtho

NGUỒN LIVINGTHECOLLEGELIFE.COM

ĐMH