“Sấm” truyền lâu nay tại Việt Nam rằng, “Nhất Y nhì Dược, tạm được Bách Khoa” để chỉ những trường đại học mà phụ huynh thì mong cho con theo học và các học sinh (giỏi) phải cạnh tranh nhiều để được nhận vào, nay coi bộ đã hết… linh. Vài năm qua, những trường Y Dược hay Bách Khoa (đại học về kỹ thuật) này xem ra chẳng còn thấm tháp vào đâu so với các đại học công an, an ninh. Kêu bằng Học Viện An Ninh Nhân Dân, Đại Học An Ninh Nhân Dân và Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân, (tức các lò huấn luyện việc đánh dân), nhóm trường công an này có điểm thu nhận cao ngất ngưởng vì có quá nhiều học sinh điểm cao nộp đơn xin học, thậm chí có ngành đòi đến mức điểm là… 30 (thi ba môn), cao hơn cả điểm để được thu nhận vào Y Khoa hay Bách Khoa. Quả chỉ cần học ba việc “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với dân và “võ mồm” với “bọn phản động” mà vừa có thể kiếm được bộn bạc trong tương lai, lại vừa làm cha thiên hạ, nên thiên hạ tranh nhau đổ xô vào chứ bây chừ còn mê gì chuyện bác sĩ, kỹ sư. Nghề “hot” mà!
Kiểm tra say rượu
Cảnh sát một số tiểu bang được phép lập những trạm kiểm soát ven đường chận khám ngẫu nhiên các tài xế qua lại, nhằm bắt giữ các đệ tử lưu linh lái xe say rượu. Nhưng khó có trạm nào mà như của “cảnh sát” Logan Shaulis, 19 tuổi tại Pennsylvania đã lập ra hồi tháng trước. Logan cũng lập trạm kiểm soát “DUI checkpoint” có biển báo, đèn hiệu và cũng kiểm tra giấy tờ, bảo hiểm, bắt các tài xế thử đi một chân theo thế “đại bàng ấp trứng” coi có say rượu hay không. Các tài xế bị xét hỏi đã nghi ngờ và báo cảnh sát (thật) nên chỉ phút chốc thì cảnh sát xuất hiện và phát hiện Logan đang… say rượu nên lập trạm kiểm soát lái xe say rượu chơi vậy. Cảnh sát cho rằng việc mạo danh cảnh sát cũng có nhiều nhưng chưa bao giờ gặp kiểu lập trạm giả như vậy nên đã thông báo cho Chuyện Khó Tin để … cho lên tin.
Tù quý tộc
Ả Rập Saudi có một chương trình “ở tù quý tộc” dành cho những kẻ ra nước ngoài tham gia các cuộc thánh chiến nhưng nay bỏ cuộc và quay về lại Ả Rập Saudi. Thay vì bị trừng phạt thì những kẻ chiêu hồi này cũng sẽ bị ở tù theo luật nhưng loại tù có tiêu chuẩn như khách sạn, có hồ bơi, sân chơi người lớn và con nít, được ăn ngon và nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn… nghỉ mát. Nhà tù-khách sạn này được canh phòng cẩn mật để được bảo vệ an toàn cho những người chiêu hồi và gia đình họ. Hơn thế nữa, những “tù nhân” này còn được cơ hội học nếu muốn, được chữa bịnh, nói chuyện với bác sĩ tâm lý và … lãnh lương mỗi tháng khoảng $530 nhằm khuyến dụ những người này sẽ không còn quay lại đường cũ khi mãn hạn tù. Tin ở tù này mà về đến Việt Nam thì các công ty dịch vụ hốt bạc mệt nghỉ và người đến điền đơn xin sang ở tù coi bộ nghẽn đường.