Menu Close

Có tài mà cậy chi tài?

Hồi xưa bên Tàu, có một người nước Tống biết được một bài thuốc quý. Bài thuốc này dùng chữa tay bị (lạnh) cóng vào mùa đông rất hiệu nghiệm. Anh này làm nghề giặt thuê và thường ra ngoài bờ sông để giặt. Nhờ có thuốc ấy thoa vào tay, dẫu có khi nước sông gần đóng băng, anh vẫn có thể làm việc được như thường. Cũng nhờ thế mà anh kiếm đủ nuôi gia đình. Bữa nọ có một thương gia đi ngang qua, thấy vậy, đòi mua bài thuốc với số tiền rất lớn có thể nuôi cả gia đình anh suốt đời. Anh chịu bán ngay. Vị thương gia tức tốc chạy qua nước Ngô và yết kiến vua. Lúc ấy nước Ngô đang đánh nhau với nước Việt; quân sĩ hai bên đang lạnh cóng ngoài chiến trường. Vua Ngô cho quân mình thoa thứ thuốc đó và đánh bại được quân nước Việt. Sau này Hàn Tín, một đại danh tướng thời nhà Hán, đã kể lại câu chuyện này và kết luận: “Cùng một thứ thuốc mà người Tống dùng chỉ để làm nghề thợ giặt, còn người Ngô dùng lại dẹp được giặc, đem lại quốc hùng, dân an.” Suy rộng ra, ở đời bất cứ thứ gì, nếu biết dùng đúng nơi đúng lúc thì đem lại kết quả to lớn; ngược lại thì kết quả nhỏ bé hoặc không có gì cả. Như hai câu chuyện sau đây ở nước Mỹ và Mễ Tây Cơ.

jonah falcon1

Jonah FalconNGUỒN THETRENTONLINE.COM

Jonah Falcon là một người Mỹ nổi tiếng… thế giới. Ngay từ hồi còn học tiểu học, anh đã nổi tiếng cả trường về cái tài không đợi tuổi. Khi muốn, hoặc đôi khi chỉ vô tình, anh có thể làm cho mình dài ra… phía trước ít nhất 8 inches; trong khi một người lớn bình thường, nghe nói, khoảng chừng 6 inches mà thôi. Tiếng lành đồn… gần, một thiếu nữ hàng xóm, cầm lòng không đậu, đã tận tình cho anh thấy cái tài của anh nó quý tới cỡ nào. Lúc ấy anh mới có 10 tuổi. Ðến năm 25 tuổi thì anh đã có một ngàn năm trăm người đi qua đời mình. Cuộc đời anh nói chung là nhàn hạ. Anh được mời đóng rất nhiều phim; tuy toàn là vai phụ nhưng đều là những phim đàng hoàng. Nhiều hãng phim người lớn cũng mời anh tham gia nhưng anh đều từ chối. Hồi năm 2003, tạp chí Rolling Stone đã làm một phóng sự về anh và xác nhận rằng Jonah Falcon, khi muốn, có thể dài ra 13.5 inches (về phía trước). Ðọc chuyện về anh, nhiều người (đàn ông?) cứ tưởng hễ ai được như anh thì cuộc đời cũng sẽ nhàn hạ như thế; không phải tốn công tốn sức tốn đủ thứ để có được vài ba người đi qua (đi lại) đời mình. Hóa ra không phải, khi nghe câu chuyện về cuộc đời của Roberto Esquivel Cabrera, một người Mễ.

jonah falcon1

Roberto Esquivel CabreraNGUỒN LAPATILLA.COM

So với tài và tuổi thì Cabrera hơn Falcon. Anh năm nay được 52 (hơn Falcon chừng 7 tuổi) và không cần phải dùng tay, nếu muốn, anh có thể với ra phía trước 18.9 inches. Anh mới được Guinness Book of World Records chứng nhận là người đàn ông đứng… dài nhất thế giới. Danh hiệu này, mấy bữa trước, từng thuộc về Jonah Falcon. Kích thước này của Cabrera vừa được đo mới đây, lúc… ông đã 52 tuổi, chứ không phải 10 hay 20, 30 năm về trước. Vậy mà suốt mấy chục năm qua, ông đã sống trong khổ nhục. Khổ vì ông không kiếm được việc làm; làm gì cũng vướng víu. Ông phải sống nhờ trợ cấp xã hội như một người… tàn phế. Nhục là vì trong đời ông chưa hề biết… tỏ đường đi lối về của con gái hoặc thậm chí… đàn bà. Ai cũng… chạy vì hoảng! Bây giờ ai đó bày kế cho ông xin Guinness cái danh hiệu Ðệ Nhất Trường… chi đó để may ra ông có cơ hội kiếm chút tiền và tình (với những người phụ nữ có lòng s(?) bao dung hơn).

Hay là ông nên hạ mình đến gặp Jonah Falcon xin học vài ba chiêu?

HNH