Đôi khi chẳng tránh được những tai nạn hay sự việc hao của ngoài ý muốn nhưng vẫn còn… hít thở, người ta hay an ủi nhau bằng tục ngữ “của đi thay người”. Vậy mà dạo sau này xem tin tức hay các thước phim được đưa lên mạng, lại thường gặp cảnh “phe ta” nhiều khi tiếc cái bóp, cái điện thoại bị cướp mà ráng chạy ôm tên cướp để rồi bị đâm hay bắn, hao tài tốn của bộn bạc gấp bội (vì đi cấp cứu nếu may mắn còn… ngáp ngáp). Tội ! (cho thằng ăn cướp phải ra tay ngoài ý muốn, thêm nặng tội nếu bị bắt). Nhưng hổng chỉ “phe ta” mà cả… “phe Tàu” cũng vậy. Tờ South China Morning Post đưa tin khi một quý nương tên Zeng xách tay theo chai Remy Martin XO lên phi cơ nhưng khi bị chặn bắt bỏ lại thì tiếc của nên… nốc hết chai rượu. Kết quả: say, cấp cứu, lỡ chuyến bay, bị phạt vạ. Ây dà dà, cái nị gái này thiệt là tội nghiệp quá.
Chồng hư
Chuyện Thúc Sinh có “cơm nhà” nhưng gặp “phở chợ” Thúy Kiều “rõ màu trong ngọc trắng ngà, dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên” (Kiều) quá… “hot”, quá… thiên nhiên nên xây xẩm, mê mẩn rồi gạ gẫm Kiều cũng chuyện dễ hiểu (của cánh mày râu). Thúc Sinh tuy có ham vui nhưng dù sao cũng là loại “trăng hoa song cũng thị phi biết điều” như cụ Nguyễn Du đã tả. Không giống cái “thằng chồng” Adam Manning tại Utah thì hổng biết điều chút nào. Adam chở vợ đi đẻ, thấy khi cô y tá xinh đẹp đến lo cho vợ thì Adam trổ mòi dê, tán tỉnh, cọ quẹt kiếm chác sau khi vợ đã vào phòng sinh. Thấy y tá không nói, tưởng bở Adam đưa tay bóp hai cái… “tòa thiên nhiên” của cô nên bị y tá la làng và gọi an ninh bịnh viện đến còng tay cho mày chừa. Đúng là chồng hư, “trăng hoa” mà hổng biết lúc, biết điều (chút nào).
Tái ông thất xa
Hổng phải chuyện Tái ông mất ngựa xưa như trái bí, đây là chuyện mất xe tân thời, ly kỳ ngoạn mục mới xảy ra hồi giữa Hè. Số là chiếc xe truck Dodge cũ của “Tái ông” Shane Peter tại Livingston, Texas bị chết máy, phải nằm vạ trên xa lộ. Khi Shane kiếm xe đến kéo về sửa thì một tên trộm nào đó đã phổng tay trên, lấy trộm mất chiếc xe, làm anh phải sang bót cảnh sát của… “Ông Cò Quận Chín” mà cớ mất xe. Đâu chừng một tháng sau, vợ Shane bỗng tình cờ gặp phải chiếc xe của mình đang nằm trong một bãi đậu xe nên báo cảnh sát để… canh hốt tên trộm và lấy lại xe. Cái hên nhân đôi khi chiếc xe đã được tên trộm tân trang, thay thắng, ống nhún, mâm xe và vỏ mới… nhiều thứ ngon lành. Cứ xem như bỏ vô garage xe vài tuần để được tân trang… miễn phí. Tên trộm này quả cũng thuộc hy hữu, lựa chiếc xe mới ngon lành mà trộm coi bộ đỡ… thay phụ tùng có hơn không.