Menu Close

Vùng đất hung bạo – Kỳ 2

Tóm lược kỳ trước: Cô Felicia Morgan, 17 tuổi, lớn lên trong một vùng đầy tệ nạn và tội ác ở thành phố Milwaikee, tiểu bang Wisconsin. Cô từng là nạn nhân của nạn trấn lột và bạo hành. Cô quyết định sẽ không là nạn nhân nữa bằng cách sẽ chống trả lại, rồi cô mua súng và tụ họp một số thanh niên trong vùng để đi… trấn lột kẻ khác.

vundat hungbao 01

Felicia Morgan chứng kiến thân nhân bị giết ngoài đường phố

Chiếc áo da đẫm máu

Brenda Adams là một cô gái cùng độ tuổi của Felicia Morgan, ở khác khu nhưng cùng thành phố. Cô cũng từng là một cô gái rất quậy, nhưng cô đang “cải tà quy chánh”, hứa với lòng sẽ ngoan ngoãn, sẽ chăm chỉ đi học trở lại, sẽ hoàn tất trung học để lên đại học, và bắt đầu những ước mơ cho tương lai. Cô và người em gái đang sống với bà nội. Ðêm 26 tháng 10, 1991, là lúc Brenda Adams tròn 17 tuổi, các anh chị tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ở nhà cha mẹ, cô vui sướng nhận được nhiều quà của người thân, trong đó có một chiếc áo khoác da là quà của một người anh họ gởi đến tặng. Tiệc tan, trời đã tối, mọi người muốn giữ cô lại nhưng cô khăng khăng đòi về để sáng mai đi làm ở một tiệm fast food trong vùng, Brenda Adams khoác chiếc áo mới lên rồi ra trạm xe bus gần nhà chờ xe.

vungdat hungbao2 01

Món quà trong đêm sinh nhật

Trong lúc đó, gần 1 giờ khuya, băng của Felicia Morgan gồm 3 đứa đang trên một chiếc xe đi loanh quanh tìm mồi. Chúng đã trấn lột được 3 người trong 3 vụ khác nhau, lấy được nữ trang, giày, và khi thấy một cô gái có cái mũ đẹp chúng cũng lột luôn. Xe chạy tới đâu thì chúng làm ăn tới đó, không từ một ai, chúng nghĩ rằng với sự liều lĩnh và hung hãn thì chúng luôn là những kẻ chiến thắng, làm cú nào cũng trót lọt cú đó, với khẩu súng chĩa vào con mồi thì con mồi nào cũng co rúm lại vì sợ hãi và dâng cho chúng những gì chúng muốn. Ðang tiếp tục đi tìm con mồi thứ 5 thì Felicia Morgan trông thấy Brenda Adams đang đứng chờ xe, kẻ rủi ro hiện diện ở “in the wrong place at the wrong time”, Felicia Morgan liền nói: “A, tao thích cái áo khoác của con nhỏ đó! Dừng lại, dừng xe lại…”

vungdat hungbao2 01

Những con thú săn mồi

Felicia Morgan và 2 đứa bạn nhảy xuống xe, xông tới. Felicia Morgan thét to: “Cởi cái áo khoác ra cho tao!” Hai đứa đồng bọn giằng Brenda Adams ra, nhưng cô chống trả, không giao áo cho chúng. Ngay lúc đó, hình ảnh chỉ mới trong tháng trước chính mình bị đập bằng gậy bóng chày và bị trấn lột chiếc áo màu hồng hiện ra trong đầu của Felicia Morgan. Felicia Morgan cảm thấy một nỗi căm uất dâng trào trong lòng, cô cần phải trút vào một kẻ nào đó. Và kẻ xấu số đó là Brenda Adams. Brenda Adams kinh hoàng vì sợ, nhưng cô không chịu mất áo, cô vừa chống trả vừa gào lên: “Cứu tôi với, cứu tôi với…” Nghe tiếng cô kêu cứu, vài người qua đường chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra nhưng không ai dám can thiệp vì thấy bọn cướp có súng, họ chỉ đứng xa xa kêu chúng hãy buông nạn nhân ra, nhưng vô ích.

vungdat hungbao2 01

“in the wrong place at the wrong time”

Felicia Morgan chĩa súng vào Brenda Adams. Brenda Adams vừa níu chặt cái áo vừa van xin: “Làm ơn đừng lột áo của tôi. Ðây là quà sinh nhật của tôi….” Felicia Morgan không động lòng, khi thấy không thể ép Brenda Adams buông bỏ cái áo, cô bắn. Viên đạn xé toang động mạch dưới đòn, cách trái tim chừng 3 inches. Brenda Adams ngất đi rất nhanh. Máu chảy nhiều dính vào chiếc áo da nhưng điều đó không làm cho Felicia Morgan buông bỏ chiến lợi phẩm, cô nhất định lột chiếc áo ra khỏi nạn nhân rồi cả bọn lên xe chuồn đi, để nạn nhân nằm lại trên vệ đường. Những người qua đường chứng kiến sự việc giờ mới dám chạy lại thì đã muộn, Brenda Adams đã chết.

vungdat hungbao2 01

“Cởi cái áo khoác ra cho tao!”

Felicia Morgan và 2 đồng bọn vẫn chưa thỏa mãn, trong đêm đó chúng còn thực hiện thêm hai vụ cướp khác. Felicia Morgan kể lại chuyện mình vừa làm với người trong nhà và được khuyên ra đầu thú trong ngày hôm sau. Cô vẫn đang mặc chiếc áo da vấy máu của nạn nhân. Các chuyên gia tâm lý cho rằng đối với Felicia Morgan và những kẻ như cô thì bạo lực đã trở thành một thứ bản năng thứ hai vì chúng đã lớn lên với nó và việc cô vẫn mang chiếc áo là vì nó biểu trưng như một chiến lợi phẩm. Felicia Morgan lặp lại chính tội ác mà cô đã là nạn nhân trong tháng trước: trấn lột áo. Cô làm điều đó vì lòng tham cái áo hay để trả thù lại đời một cách quá tay? Không ai biết câu trả lời chính xác.  

vungdat hungbao2 01

Luật sư của Felicia Morgan biện hộ rằng cô bị chứng loạn tinh thần thành thị (urban psychosis), là một chứng bệnh tâm thần, vì cô có một quá trình phải sống và chứng kiến quá nhiều bạo lực nên đáng được cứu xét để giảm tội. Bồi thẩm đoàn có thể thương cảm cho tình trạng của cô nhưng họ hoàn toàn không muốn cô được tự do để tiếp tục gây hại cho xã hội. Felicia Morgan bị kết tội “sát nhân cấp 1 có chủ đích” và chịu án tù chung thân với khả năng chỉ được phóng thích sau 13 năm chịu án.

vungdat hungbao2 01

Felicia Morgan nổ súng

Và với chúng ta, ngoài việc bằng mọi giá phải dọn nhà đi khỏi nơi không an toàn ra, thì còn một bài học khác được rút ra từ câu chuyện này: hãy bảo toàn mạng sống của mình trước đã, nếu bạn là nạn nhân bị chĩa súng vào người, thì cách khôn ngoan nhất là hãy đưa cho kẻ cướp những gì chúng muốn rồi hạ hồi phân giải.

vungdat hungbao2 01

Chiếc áo đẫm máu

NN – Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.