(tiếp theo)
Như chúng ta đã biết, trẻ con lên năm lên bảy thường có những thắc mắc, đưa ra những câu hỏi thuộc loại hóc búa (tough questions) khiến ông bố phải điên đầu chẳng biết trả lời sao. Trong sách Father Knows less, Wendell Jamieson cho biết một trong những câu hỏi vô cùng khó mà các bé nhất là bé gái (chẳng hạn Kathy lúc còn nhỏ) thường hỏi mẹ và hỏi cả vị linh mục trong giờ xưng tội – câu hỏi đó là: các em bé từ đâu đến. Mẹ của bé Kathy đôi khi quá bận bịu và trong lúc vội vàng, để tránh bị hỏi đi hỏi lại, đã trả lời cho xong chuyện: Từ siêu thị Woolworth’s trên đại lộ Central Avenue chứ đâu.
Bảo Huân
Tưởng như thế là yên. Ai ngờ mỗi lần Kathy cùng mẹ đi ngang qua siêu thị Woolworth’s (nơi bán hàng đại hạ giá) thấy nhiều bà mẹ đẩy con trong xe hàng siêu thị hoặc xe nôi tấp nập vào ra. Kathy chợt nghĩ chắc ở đây người ta bán trẻ em với giá hạ, có khi còn cho không nữa không chừng, bé bèn năn nỉ mẹ ghé vào mua một em về nuôi làm bạn cho vui. Ấy thế đó: Nói dối trẻ, cho dù với thiện ý, đôi khi đem lại những hậu quả không ngờ!
Với thằng bé Dean trong nhà thì mẹ nó là Helene “sáng tác” ra một mẩu chuyện phong phú hơn. Hồi đó bé Dean như một thiên thần nhỏ đang bay trên những đám mây, nhào lượn tìm một người mẹ và một người cha để về sống chung, chợt bé nhìn xuống thấy hai người là Helene và Wendell bèn ưng ý, nên nhờ ai đó (Chúa hoặc một ông bác sĩ?) đem bé đặt vào bụng mẹ rồi tự nấu ăn lấy cho tới khi tìm đường ra. Cũng như tôi, bé Dean lấy làm thích thú với hình ảnh bay lượn trên những đám mây. Bé nói: “Con đang tìm một người mẹ xinh đẹp tên là Helene và một người cha tên Wendell làm cho một tờ nhật báo, và rồi con chấm ngay ba má.” Thế nhưng khi lớn khôn hơn một chút, Dean nhận ra rằng câu chuyện còn thiếu một cái gì đó. Vậy là một hôm đi chơi ở công viên, bé bỗng nhiên hỏi: “Thế rồi khi đã nằm trong bụng mẹ một thời gian làm sao đứa bé chui ra?” Tới đây thì cả Helene và Wendell đều ú ớ…
Bảo Huân
Một câu hỏi nữa trẻ em lên bốn lên năm ưa hỏi bố mẹ đó là về cái chết. Bé Nicholas, ba tuổi, một hôm đang ngồi chơi xem mẹ là Vicky làm bếp, bỗng hỏi: “Chết là gì?” và “Chừng nào thì má chết?” Vicky trả lời không biết và nói cô hy vọng sống thêm nhiều năm nữa nhìn các con lớn lên và trưởng thành. Rồi Vicky nhắc lại rằng cha mẹ cô vẫn còn sống đấy. Với Dean thì ông bố là Wendell vin vào ý niệm về thiên đường để trả lời. Sau khi chết sẽ lên thiên đường, đó là nơi tốt đẹp, có nhiều đám mây, nhiều xe hơi chạy, và nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Dean vui vẻ nói: “Lúc đó con sẽ níu lấy chân bố để bố kéo con theo.” Wendell vội kêu lên: “Không được đâu. Làm ơn kéo chân bố trở lại.” Nghe thế, Helene lầm bầm trong miệng chỉ mình Wendell nghe, Dean thì không: “Tao không tin cha mày sẽ lên thiên đường”.
MH – theo Father Knows Less