Menu Close

Bố và con trai nhỏ – Những câu hỏi của trẻ (Kỳ 3)

(tiếp theo)

Như chúng ta đã biết, trong sách Father Knows Less, tác giả Wendell Jamieson thâu thập các câu hỏi chẳng những của Dean con trai mình mà còn của nhiều trẻ khác cùng lứa tuổi với Dean. Sau đó, Wendell sẽ đem những thắc mắc của trẻ nhờ những người hiểu biết, các chuyên gia trả lời. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục đăng những câu hỏi này kèm theo lời giải đáp.

Tại sao cửa sổ của tàu thủy lại có hình tròn? Câu hỏi của Dean, khi đứng nhìn những con tàu trong bến cảng New York.

– Người trả lời: Richard Burke, giáo sư và là chủ tịch khoa Hàng Hải của Đại học State University of New York.

“Vì những cửa sổ hình tròn thì không có góc – góc chính là chỗ dễ nứt vỡ trong cái khung bằng thép của con tàu. Cũng giống như một tòa nhà phải liên tục bị chấn động của cơn động đất, chiếc tàu cũng thường xuyên chịu đựng sóng gió. Do đó thân tàu luôn phải chịu đựng sự căng thẳng xô đẩy và những góc của cửa sổ dễ bị nứt thủng.”

nhung cau hoi cua tre3

Bảo Huân

Tại sao người ta mặc quần áo cho người chết, họ đâu còn gặp ai nữa? Câu hỏi của Alyssa Wendolowski, 7 tuổi, ở Springfield, New Jersey.

– Người trả lời: Bill Bromirski, chủ nhân đời thứ tư của nhà quàn Bromirski  Funeral Home, ở Jersey City, New Jersey.

“Mọi thi thể khi ra khỏi nhà quàn của chúng tôi đều ăn mặc tươm tất, kể cả đồ lót, giày vớ. Bởi vì cha tôi luôn luôn nói khi trình diện ở thiên đường không ai được đứng trần truồng cả. Chúng tôi phải mặc quần áo đàng hoàng cho người chết mặc dầu có ai sẽ tiếp xúc với người ấy hay không. Đó là truyền thống của nhà quàn chúng ta. Và nó là biểu hiện của sự kính trọng. Đi xa hơn chút nữa, đôi khi chúng tôi phải chôn cất một người không có gia đình, không bạn bè không thân nhân, và khi chúng tôi phải đưa người ấy vào nhà thờ mà không có thân quyến nào ở đó cả, chúng tôi phải ở lại dự lễ và được xem như thân nhân gần nhất của người quá cố. Trang phục cho người chết cũng được chúng tôi quan tâm. Theo truyền thống của người Hồi Giáo, trang phục của người quá cố phải được cắt may theo vóc dáng và bằng vải lụa hoàn toàn mới. Lại còn nghi thức cầu kinh, tắm rửa và mặc quần áo. Đây là điều bắt buộc. Đối với một thanh niên hay thiếu nữ phải tắm rửa và mặc quần áo cho cha hoặc mẹ đột ngột nằm xuống là điều khó khăn. Nhưng tất cả là do lòng tôn kính thôi. Và chúng tôi phải lo chu tất.”

nhung cau hoi cua tre2

Bảo Huân

MH – theo Father Knows Less