Cô nọ mới lấy chồng,
một hôm hậm hực gọi cho mẹ:
– Lần này, con đã quyết định cho chồng con một bài học.
– Con định làm thế nào?
– Con sẽ về sống với mẹ.
– Nếu con thực sự muốn cho nó một bài học thì để mẹ đến sống cùng với vợ chồng con.
Hải Long(lượm lặt)
Bảo Huân
Thực thà
Một bà đọc báo, rồi gọi chồng:
– Xem này, ở đây có mẩu quảng cáo nói rằng các ông chồng có thể đem vợ mình đổi lấy cái vé xem chung kết Super Bowl đấy. Còn anh thì sao?
– Không bao giờ!
– Tại sao?
– Anh không thích football.
Don Duong(AK, sưu tầm)
So sánh
Ông bạn nhìn đầu bạn mình rồi nói:
– Ông hói nhiều thiệt, hơn cả tôi!
– Anh cũng có cọng tóc nào đâu?
– Nhưng đầu anh bự hơn đầu tôi!
Alex Đặng (Greenville)
Kẻ xứng đáng
Ông Ngoại được một người bạn ở nước ngoài về thăm tặng cho một hộp chocolate. Ông gọi 3 cô cháu đến và nói:
– Đây là hộp chocolate rất ngon. Ông sẽ thưởng cho đứa nào nghe lời mẹ nhất, không bao giờ cãi lời mẹ, luôn luôn biết nhận lỗi với mẹ.
Ba đứa trẻ lo lắng nhìn nhau, một đứa nói:
– Ông Ngoại đưa cho Ba con đi.
Tư Bổ (Hà Nội, email)
Cơ hội duy nhất
Anh nọ vào bệnh viện, thấy một cô y tá xinh đẹp, bèn tán tỉnh:
– Cô làm việc ở nhà thương này à?
– Dạ.
– Em làm gì?
– Tắm rửa và thay quần áo cho bệnh nhân ạ.
– Nếu anh vào đây thì em cũng làm cho anh như thế chứ?
– Dạ, tất nhiên rồi ạ.
– Em làm ở đâu?
– Nhà xác ạ.
Alex Đặng (Mesquite, sưu tầm)
Bảo Huân
Tỷ phú
Hai người bạn học lâu ngày gặp nhau:
– Dạo này mày làm ăn có khá không?
– Cũng bình thường. Có ngày không bao nhiêu, nhưng có khi cầm trên tay vài chục tỉ vẫn không hay…
– Làm gì vậy cho tao làm với…
– Bán vé số!
Võ Đại Long (Giảng Võ, VN)