Từ nay, cho chắc ăn, đừng bao giờ để vợ mua bảo hiểm nhân thọ cho mình… hưởng. Nhất là mua tới 3 cái, như vợ ông Harold Henthorn ở Denver bên tiểu bang Colorado. Ông Harold, không rõ sinh vào giờ nào, có một bà vợ trẻ hơn ông 8 tuổi, tóc vàng (tự nhiên), và là bác sĩ chuyên khoa giải phẫu mắt. Ông cưới bà khi ông đã một lần gãy gánh, kiếm sống bằng cách đi quyên tiền cho các tổ chức bất vụ lợi rồi hưởng huê hồng. Bà sinh cho ông một con gái nay đã 7 tuổi cũng tóc vàng đẹp như bà. Những tưởng đời như thế thì còn mơ ước gì khác nữa? Cách đây đúng 3 năm, cũng vào Tháng Chín, ông đưa bà đi chơi núi để kỷ niệm 12 năm cưới nhau. Hai người đang đứng trên một chỗ cao khoảng 140 feet thì bà… rớt xuống dưới và ra đi không trăng trối. Lúc ấy không có ai khác ở đó. Chuyện đáng lý ra chẳng có gì nếu như bà đã không để lại 3 cái bảo hiểm nhân thọ giá trị tổng cộng gần 5 triệu Mỹ kim!
Harold Henthorn và vợ mới – nguồn NY Daily News
Dù đang bối rối vì tang gia, ông vẫn bị cảnh sát thẩm vấn. Dẫu tình ngay, lý của ông có vẻ hơi… gian. Ông khai đã làm hô hấp nhân tạo cho vợ ngay trước khi cảnh sát đến nhưng lúc ấy người ta thấy hơi thở của ông vẫn bình thường, son trên môi của bà vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó họ còn tìm được trong xe ông tấm bản đồ khu leo núi có đánh dấu chữ X bằng viết mực ngay chỗ vợ ông rớt. Không rõ có phải vì ông kẹt tiền lo đám tang mà chỉ hai ngày sau khi vợ chết, ông đã gọi công ty bảo hiểm để lấy tiền. Gia đình bên vợ còn bảo rằng ông giải thích về tai nạn của vợ không nhất quán. Khi thì bảo vợ ông đang đứng sau lưng thì ông bước lui rồi thấy bà té. Khi thì nói bà bị trượt chân khi cả hai đang leo núi. Khi thì nói bà bước hụt chân khi đang lúi húi chụp ảnh. Cảnh sát điều tra thêm biết được trong vòng vài tuần trước đó, ông Harold đã đến địa điểm này một mình cả thảy 9 lần. Họ cũng mở lại hồ sơ điều tra về cái chết của người vợ đầu tiên, trước khi ông gặp bà vợ thứ hai này. Đấy là năm 1995, cả hai xuống xe thay lốp ở một đoạn đường vắng. Bà vợ bị xe đằn vì cái đế đỡ trục xe văng ra trong khi bà đang bò tìm một cái bù-loong dưới gầm xe. Khi ấy bà chỉ mua một cái bảo hiểm nhân thọ giá trị 300 ngàn Mỹ kim. Cảnh sát cũng mở hồ sơ điều tra nhưng rồi đóng lại vì không đủ bằng chứng. Tuần qua, ông bị đem ra xử ở tòa án Denver. Nếu bị xử có tội, ông lãnh án ít nhất là chung thân với tiền phạt chừng 250 ngàn Mỹ kim.
Harold Henthorn và vợ cũ – nguồn cbsnews.com
Ông này đúng là dại, không biết rút kinh nghiệm. Lần trước, cũng vì cái bảo hiểm nhân thọ của vợ để lại mà ông suýt bị ra tòa. Lẽ ra ông nên can bà vợ thứ hai. Anh biết em thương anh dữ lắm! Nhưng đang khỏe như vầy mà em mua tới 3 cái bảo hiểm nhân thọ thì khác gì bằng 10 hại anh? Giá như em biết trước mình sẽ bị ung thư tử cung… gia truyền như nữ tài tử Cassandra Harris từng đóng trong phim James Bond cuốn For Your Eyes Only thì anh mới yên tâm đứng tên làm người thụ hưởng. Chứ mua mấy cái bảo hiểm đó rồi, có đi đâu cũng chả dám đi chung! Thậm chí không đi đâu, ở nhà một mình với em, anh cũng sợ… ra tòa. Càng mua nhiều bảo hiểm, anh càng thêm lo!
Có lẽ trước khi cưới bà, ông đã không kể rõ chi tiết vụ tai nạn khiến vợ trước của ông tử vong, về số tiền 300 ngàn Mỹ kim, cũng như lờ đi chuyện mình suýt bị ra tòa. Chứ nói thiệt ai mà dám… cưới?
HNH