Bruno Mars, Meghan Trainor, Nate Ruess
Những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi hứng thú với âm nhạc cũ xưa của thập niên trước. Và thế giới giải trí tưởng chừng khô khan, đậm tính thương mại vẫn có những khoảnh khắc xúc động của tình cảm chân thật.
Các giọng hát trẻ tuổi này có một sự hoài cổ nhất định trong kiểu nhạc của mình. Meghan Trainor lấy những kiểu nhạc thời thập niên 50, đặc biệt là ảnh hưởng từ Frank Sinatra để trộn với R&B hiện đại. Uptown Funk của Bruno Mars đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng quay lại thời nhạc funk của thập niên 70-80. Charlie Puth cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Bài Marvin Gaye lấy cảm hứng từ nghệ sĩ nhạc soul cùng tên ở thập niên 60-70, người được xem là đã viết và hát những bài hát mang lại cảm xúc yêu đương cho hàng triệu người. Bài hát này hấp dẫn đến mức Meghan Trainor chấp nhận xuất hiện mà không có tên trong phần sáng tác, lần đầu tiên trong sự nghiệp chớm nở của cô. Ðĩa đơn thứ 2 của Charlie, bài I won’t tell a soul gợi nhớ đến dòng nhạc thập niên 50 với kiểu nhạc du dương, cách hát ngân nga…
Giọng hát của Nate Ruess rất đặc trưng và tràn ngập thế giới từ cuối năm 2011 với bài We are young. Trong vòng 7 tuần lễ đầu năm 2012, mỗi tuần, We are young đều bán được hơn 300,000 bản download. Bản nhạc này cũng thắng giải Grammy Bài hát của năm. Nhưng đó là những gì Nate Ruess có được dưới cái tên nhóm Fun. Thật ra ca sĩ chính Nate Ruess đã xuất hiện solo trong nhiều bản nhạc của các nghệ sĩ khác, nổi bật nhất là bài Just give me a reason với Pink, bên cạnh Only love của Anthony Green và Headlights của Eminem. Việc kết hợp với nhiều nghệ sĩ rất khác biệt dự báo một đĩa nhạc solo khá tự do. Album solo của anh được đặt tên Grand Romantic mang những âm hưởng của nhạc thập niên 80 và dự kiến phát hành giữa tháng 6. Nate loay hoay hàng tháng trời không viết được nhạc mới. Và rồi với quyết định tạm dừng nhóm Fun, anh cảm thấy mình thoát khỏi áp lực đứng mũi chịu sào một nhóm nhạc kiếm bạc triệu, anh có cảm hứng khi được hợp tác với những nghệ sĩ khác nhau. Trên hết là với tình yêu vừa có được với nhà thiết kế thời trang Charlotte Ronson, mọi thứ khớp vào nhau và Nothing without love ra đời, là đĩa đơn đầu từ album solo. “Tôi là một con thuyền kẹt trên bờ cát. Sau 3 năm trên biển với bao bão tố, tôi trên chiếc thuyền tình đang chìm đắm dần. Tôi cứ mong có một cơn gió thổi đến và mang tôi về nhà nhưng tôi lại chẳng có nơi nào để về. Và rồi em đến, với sức mạnh của cơn sóng. Giờ đây tôi căng buồm, hướng về Empire State. Em đã mang đến cho tôi hy vọng và tôi chẳng là gì cả nếu không có tình yêu.”
Quá rõ ràng, Empire State chính là tiểu bang New York, nơi Charlotte người yêu của Nate Ruess đang sống.
NV