Người Buôn Gió, bút danh của blogger Bùi Thanh Hiếu, hồi trước có kể chuyện đi máy bay trong một lần vào Ðà Nẵng chơi. Khi lên máy bay ra lại Hà Nội, vừa mới ngồi xuống ghế, một cô chiêu đãi viên chạy lại dặn ông đừng mở cửa thoát hiểm ngay sát đó. Với bản tính hài hước, ông nói bay lên cao mở cửa ấy ra có mà bị cảm lạnh mất. Nghe thế, cô hoảng quá vội sắp xếp chuyển ông sang ngồi chỗ khác, xa mấy cửa thoát hiểm. Hôm đó, vì đường lên phi trường trời mưa to, ông choàng tấm áo mưa và bỏ hết “hành lý” trong một túi ni-lông. Nhìn ông như một gã nhà quê mới lên… máy bay. Khi máy bay chạy lấy đà trên phi đạo, ông bắt đầu mở túi, lấy máy ảnh ra. Trong khi đang ngắm nghía lấy góc chụp cảnh Ðà Nẵng từ trên cao, ông chợt thấy cô chiêu đãi viên nọ đang nhìn ông đăm đăm. Lúc máy bay đáp xuống phi trường ở Hà Nội, cô đã đến xin lỗi ông và hẹn (ông) đi uống nước. Ðúng là vừa may lại vừa… hên! May là cô chiêu đãi viên này bình tĩnh để “xử lý tình huống”. Chứ nếu quá hoảng mà làm to chuyện, rồi hãng máy bay cũng toa rập đổ thừa Người Buôn Gió có ý định mở cửa thoát hiểm thì phiền cho ông. Ðấy là chưa nói công an lợi dụng chuyện này giam ông luôn, khỏi bị mang tiếng đàn áp giới bloggers. Hên là cô chiêu đãi viên ấy, ngoài đức tính bình tĩnh, còn biết điều và có thể hơi lãng mạn. Có thế mới hẹn ông lái gió này đi uống nước. Chứ xin lỗi thôi cũng đủ rồi! Chuyện hành khách đi máy bay (khi không) mở cửa thoát hiểm xảy ra khá nhiều bên Trung Quốc. Ở Việt Nam hình như chỉ mới xảy ra mới đây, trên chuyến bay từ Sài Gòn ra Ðà Nẵng.
Máy bay thuộc hãng Jetstar Pacific – NGUỒN KENH14.VN
Ðây là chuyến bay thuộc hãng Jetstar Pacific vào tối Chủ Nhật vừa rồi. Trong khi chờ cất cánh, một hành khách đã tự ý mở cửa thoát hiểm. Cửa này khi mở, một cầu phao tự động bung ra để hành khách có thể nhảy ra ngoài rồi trượt xuống đất (hoặc nước) dễ dàng. Chuyện này đã làm đình trệ nhiều chuyến bay khác cũng như tốn hàng trăm triệu đồng (Việt Nam) lắp lại cầu phao thoát hiểm. Những chuyện xảy ra tương tự như thế bên Trung Quốc thường do mấy bác nhà quê mới đi máy bay lần đầu. Vừa lên máy bay, chắc là họ tìm chỗ đi vệ sinh nên mới hấp tấp như thế. Có người cho rằng Jetstar Pacific là một hãng hàng không giá rẻ nên có thể nhiều hành khách lâu nay vốn quen đi tàu lửa hoặc xe đò. Nhiều người thắc mắc (lo xa) lỡ máy bay đang bay trên trời mà ai đó mở cửa thoát hiểm thì sao? Thực ra, cửa thoát hiểm không thể mở được khi máy bay đang ở trên cao. Không phải khi bay cửa tự động khóa lại mà vì áp suất trong máy bay rất lớn so với bên ngoài. Các cửa này, trước khi bung ra hoặc bung lên, phải được kéo về phía trong khoang máy bay. Do áp suất đè lên cánh cửa quá lớn, không ai (dù là lực sĩ) có thể mở được bằng tay không. Không hiểu cô chiêu đãi viên trên chuyến bay của Người Buôn Gió có hiểu nguyên lý này không mà lo xa chuyển chỗ ngồi của ông? Có lẽ lúc ấy cô thấy ông… “nhà quê” quá, sợ ông còn có thể làm những chuyện ngớ ngẩn khác chăng? Chi bằng cho ông ngồi giữa mấy hành khách khác để họ trông giùm! Thật ra, hành khách đi máy bay ở Việt Nam, nhiều người không phải dân nhà quê mà hành xử rất quê mùa. Thậm chí có người thuộc tầng lớp “cao” trong xã hội, như ca sĩ Lệ Quyên. Cô này hồi Tháng Bảy vừa rồi đã cho con trai tè vào túi nôn ngay tại chỗ ngồi.
Có lẽ làm nghề chiêu đãi viên ở Việt Nam rất căng thẳng vì luôn phải đối phó với những chuyện không đâu như thế của hành khách. Thành ra, lâu nay chiêu đãi viên Việt Nam nổi tiếng là không biết… cười! Và có thể họ còn không biết… đùa nữa, như trường hợp Người Buôn Gió đã gặp.
Cửa thoát hiểm – NGUỒN KENH14.VN
HNH