(tiếp theo)
Như chúng ta đã biết, trong sách Father Knows Less, tác giả Wendell Jamieson thâu thập các câu hỏi chẳng những của Dean con trai mình mà còn của nhiều trẻ khác cùng lứa tuổi với Dean. Sau đó, Wendell sẽ đem những thắc mắc của trẻ nhờ những người hiểu biết, các chuyên gia trả lời. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục đăng những câu hỏi này kèm theo lời giải đáp.
Thai nhi có biết mình đang ở trong bụng mẹ không?
Câu hỏi của Haley Caldwell, 5 tuổi ở Chardon – Ohio, khi em sờ bụng người chị họ đang mang thai.
Người trả lời: Bác sĩ Kathleen Gustafson, phụ tá giám đốc Viện Thai Nhi, thuộc Trung Tâm Y Khoa Đại Học Kansas ở Kansas City.
“E rằng không. Tất nhiên trong 9 tháng nằm trong bụng mẹ, bào thai không ngừng phát triển, nhưng thùy não ở vùng trán – nơi ghi nhận cảm xúc và nhận biết mình – phát triển rất chậm, cho tới tuổi đã lớn vẫn còn phát triển.
“Thời gian nằm trong bụng mẹ, thai nhi làm đủ thứ chuyện để khám phá chung quanh – nó đưa tay sờ khắp vùng tử cung, sờ chân mình, sờ mặt mũi và cả cho tay vào miệng. Các nghiên cứu còn cho biết trẻ sơ sinh còn phân biệt được tiếng nói của mẹ với tiếng người khác, ngoài ra còn phân biệt được tiếng mẹ đẻ với một ngoại ngữ. Nhưng lúc nằm trong bụng mẹ nó không nhận ra mình là ai và đang ở đâu.”
Bảo Huân
Nhân viên cảnh sát có thể bị bắt giữ không?
Câu hỏi của bé Dean, 5 tuổi.
Người trả lời: Cảnh sát trưởng Los Angeles, California
“Có chứ, và còn nhiều nữa là khác. Có một châm ngôn trong việc huấn luyện nhân viên cảnh sát: Anh không được vi phạm luật pháp với mục đích làm cho người khác tuân thủ pháp luật. Nếu vi phạm như vậy, đôi khi nhân viên đó còn bị phạt nặng hơn người thường – vì cảnh sát đã có lời cam kết đó. Cũng có nhiều trường hợp nhân viên cảnh sát vi phạm pháp luật với ý hướng tốt, với mục đích câu lưu những người xấu. Chẳng hạn cảnh sát Brooklyn bị truy tố khi bắt giữ kẻ gian rồi dùng một số ma túy tịch thu được để trả công cho người tố giác.”
Bảo Huân
MH – theo Father Knows Less