Menu Close

Thừa máu vẽ voi

Trên trang mạng của Ban quản lý Lăng Hồ Chí Minh, có đăng (lại) một bài viết về mấy bức tranh vẽ bằng máu. Ý của họ, đại khái, vẽ tranh bằng máu là chuyện hiếm thấy trên thế giới vậy mà ở Việt Nam có tới 4 cái; đều dành cho “Bác Hồ kính yêu”! Thực ra chỉ có 3; cái còn lại do chính “Bác” tự vẽ… vời trong cuốn “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” do bác giả danh “người khác” để viết. Ðiều này ai cũng biết nhưng tác giả (bài viết) lại giả… khờ (không biết) trích lại nguyên văn: “Ở Nam Bộ, một chiến sĩ du kích – họa sĩ bị thương ở chiến trường, trong khi chờ đợi cứu thương đến, đã lấy máu mình vẽ lên áo ảnh Hồ Chủ tịch”. Ở các xứ tự do, không ai thừa… máu để làm những chuyện nịnh bợ các chính trị gia như vậy. Nếu thừa, như một nữ họa sĩ của Mỹ, dùng để châm biếm một ứng cử viên tổng thống đang nổi tiếng của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump.

Bà Sarah Levy làm nghề vẽ tranh ở thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon. Tháng Chín vừa qua, bà bực tức vì thái độ “khinh nữ” của ông Trump đối với xướng ngôn viên Megyn Kelly của đài truyền hình FOX. Bà Kelly vốn là một luật sư, sau chuyển sang làm nghề truyền thông, được giao trọng trách làm điều hợp viên trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa hồi Tháng Tám vừa rồi. Hôm đó, ông Trump cảm thấy bà Kelly có vẻ ác cảm với mình khi đặt những câu hỏi cá nhân dành riêng cho ông. Tối hôm sau, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài CNN, ông Trump than phiền: “Bả ra hỏi tôi toàn mấy câu vô lý. Máu bả như muốn trào ra mắt, hoặc ra chỗ nào đấy trên người.” Bà Sarah Levy cho rằng ông Trump ám chỉ bà Kelly lúc ấy chắc là đang có… kinh nên đã ứng xử bất thường, ăn nói vô lý như thế. Sẵn nghề… họa sĩ, bà Levy bèn vẽ chân dung ông Donald Trump bằng “cây nhà lá vườn” của bà. Ngoài cây cọ và lượng máu “thừa” hằng tháng, bà dùng thêm miếng băng vệ sinh phụ nữ để hoàn thành bức họa. Bà còn in ra nhiều bản, bán mỗi cái 20 Mỹ kim. Còn bức họa gốc, bà dành để đấu giá. Tổng số tiền thu về sẽ được đem tặng các tổ chức tranh đấu cho quyền những người di dân. Lý do vì ông Trump lâu nay chỉ trích vấn đề di dân lậu mạnh mẽ nhất. Ông Trump đã lên tiếng phủ nhận việc ông nói móc chuyện kinh nguyệt của bà Kelly. Ông bảo ý của ông là máu bà Kelly không trào ra mắt thì ra… lỗ mũi. Chống chế như ông dở quá! Không những thế, chuyện này chứng tỏ ông quá dễ bị đàn bà chọc tức. Ðã thế còn tức lâu; đến hôm sau vẫn còn tức!

Ông Trump cả đời làm boss quen rồi; không chỉ ở công ty của ông mà còn ở nhà. Ông từng cưới vợ 3 lần; bà nào ông thấy chán hoặc bực mình thì cho ly dị. Trước khi cưới, bà nào ông cũng bắt viết giấy cam kết hễ ly dị thì không được đòi (chia) gì nhiều. Nếu ly dị, ông đã không lỗ mà còn lời, được lấy bà khác trẻ hơn. Bà vợ hiện tại thua ông tới 24 tuổi. Thành ra, khi nói về phụ nữ, ông không ngán ai. Ưa nói móc kiểu gì thì nói. Trong khi đó, những ứng cử viên khác, thường là chính trị gia chuyên nghiệp nên phải sợ vợ vì… sự nghiệp. Vợ mà quậy thì sự nghiệp tiêu tan. Cho nên, các chính trị gia khác ăn nói khôn khéo hơn cũng một phần, rất lớn, nhờ sợ vợ. Ðược vợ tập cho… quen! Bà Kelly cũng có hai đời chồng. Ông chồng cũ, là một bác sĩ gây mê, nói với báo chí rằng vợ cũ của ông thuộc loại đàn bà cần… vợ; hiểu theo nghĩa thuộc loại phụ nữ thích làm… chồng. Thành ra, người như bà Kelly, gặp ông Trump, ghét là phải.

Dầu sao, chuyện bà Levy lấy máu thừa vẽ ông Trump cũng có ích gì đó cho xã hội; ít nhất là đóng góp chút ít tiền cho các tổ chức bất vụ lợi. Chứ như mấy ông họa sĩ kia, thừa máu vẽ tào lao không ích gì cho ai!

 sarah levy trump menstral period

Sarah Levy và chân dung Donald Trump – NGUỒN SAYNSUMTHN.WORDPRESS.COM

HNH