Menu Close

“Rockin’ 1,000”

rockin1000 foo fighters

NGUỒN: WWW.EW.COM

Còn cách nào khác tuyệt hơn để tôn vinh một bản nhạc rock ngoài việc chơi bản nhạc đó với 999 nhạc công khác? Fabio Zaffagnini nghĩ như vậy và thực hiện ngay ý tưởng đó, thêm vào một ý nghĩa mới.

Từ rất lâu, nhóm Foo Fighters không đến diễn tại Cesena. Sau lần diễn vào năm 1997, người hâm mộ của nhóm ở thành phố phía Bắc nước Ý này chỉ có thể xem họ diễn qua màn hình TV. Ðể tìm cách thay đổi điều đó, Fabio Zaffagnini lên kế hoạch để tập hợp một ngàn nhạc công để chơi nhạc và hát theo bài Learn to fly của Foo Fighters, với hy vọng gây được sự chú ý của nhóm nhạc và mời được họ đến diễn. Ý tưởng của anh có được từ một cảnh quay của Jack Black trong phim School of rock “Nếu như bạn thật sự muốn điều gì đó, bạn phải sẵn sàng để cầu xin ai đó. Và sẽ hiệu quả hơn nếu có thêm 1,000 người đứng sau bạn gào thét.”

Dưới cái tên “Rockin’ 1,000”, các buổi thử giọng, thử đàn, tập luyện, gây quỹ được tổ chức. Ai có trống dùng trống, ai có đàn dùng đàn, ai không có trống đàn thì hát. Có 250 tay trống, 350 tay guitar, 150 tay bass và 250 người hát và 1 nhạc trưởng (Marco Sabiu, người từng làm việc với nhiều tên tuổi ở châu Âu như Take That, Kylie Minogue, Luciano Pavarotti, Ennio Morricone) không chỉ đến từ Cesena mà từ khắp nước Ý.

Và tất cả cùng tập hợp lại trên cánh đồng lớn, dàn trống xếp thành hàng, vô số người đeo đàn guitar, đàn bass (không chắc lắm có bao nhiêu người cắm điện), phần còn lại tập trung quanh nhiều chân micro và tất cả đồng lòng diễn bài Learn to fly. Bên cạnh đó còn có cỡ 2,000 người đến xem! Sau 7 lần quay thì một clip 7 phút đã được hoàn tất và được kết lại với lời của Fabio Zaffagnini mong muốn Foo Fighters sẽ đến diễn. Phải công nhận phần diễn này rất ấn tượng và được quay hết sức chuyên nghiệp. Với lòng đam mê, “Rockin’ 1,000” đã làm tất cả những gì có thể và phần còn lại thuộc về nhóm Foo Fighters, chắc chắn không thể không nghe đến phần diễn đang tràn lan trên các mạng xã hội này (clip đã có 20 triệu lượt xem trên YouTube). Phản ứng đầu tiên của Foo Fighters là chia sẻ lại clip trên Twitter với cụm từ tiếng Ý ngắn gọn “Che bello, Cesena” (Thật tuyệt vời, Cesena). Sau đó, Dave Grohl, thủ lĩnh của nhóm đã quay một đoạn clip ngắn nói bằng tiếng Ý “Cesena, thật là một clip quá đẹp, cám ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ đến, tôi hứa. Hẹn sớm gặp các bạn, yêu các bạn, tạm biệt!” Một cái kết đẹp, đam mê đã được đền đáp.

Dave Grohl của Foo Fighters cũng nổi tiếng đam mê diễn nhạc, nhiệt tình với fan . Mới đây, khi biểu diễn ở Thụy Ðiển, anh đã bị ngã từ sân khấu xuống đất. Trong khi Dave được các bác sĩ chăm sóc thì ban nhạc vẫn tiếp tục biểu diễn và sau đó, Dave trở lại sân khấu, ngồi trên ghế để diễn nhạc trong vòng suốt 2 tiếng đồng hồ với một nhân viên y tế ngồi bên cạnh. Sau buổi diễn, anh được đưa đến London và bác sĩ phải đóng 6 đinh kim loại để định vị lại cái chân bị gãy. Toàn bộ tour diễn châu Âu và sau đó là Bắc Mỹ đã bị hủy vì tai nạn này, dù rằng nhóm đang có kế hoạch biểu diễn dày đặc để quảng bá cho đĩa Sonic Highways phát hành cuối năm ngoái. Nhưng đến đầu tháng 7, anh đã trở lại biểu diễn trước 48,000 khán giả ở Mỹ, ngồi trên xe lăn với chiếc chân bó bột được sơn màu tím! Tour diễn Sonic Highways được đặt tên rất phù hợp là Broken Leg.

NV