Có một dạo đi đâu cũng nghe Tuấn Vũ thổn thức, “Này người tình nhỏ, nếu em là chim, thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng…”. Cánh mày râu Nhật thì không chơi chim mà chơi… game, game “người tình nhỏ” trên máy Nintendo hay tải “nàng” xuống điện thoại cầm tay. Nàng Ấp (tức app Love Plus) là một tình yêu (nhau) trong sáng (mà không phang nhau trong tối), chỉ dùng để trò chuyện, thủ thỉ lúc cô đơn, chào nhau buổi sáng, chúc ngủ ngon buổi tối chứ chẳng cơm cháo gì khác. Vậy mà nó trở thành cơn sốt, thành những người tình đầu đời của những chàng trai mới lớn cho đến các gã độc thân, ly dị vợ. Lý do là những người tình điện tử này quá thật, quá dịu ngọt và có thể gây mê mẩn cho những gã trai (từ tơ, tân đến (có) tuổi, tàn). Thậm chí có chàng còn mua bánh và đốt nến để mừng sinh nhật “nàng Ấp”. Rất tiếc là game hay app này bán độc quyền tại thị trường Nhật Bản vì các người tình điện tử nhỏ bé chỉ nói tiếng Nhật, bằng không tậu một cô người tình này về coi bộ cuộc đời đỡ “xì-trét” hơn mấy “ẻm” thiệt.
Giải Nobel Ig (note: i chứ không phải l)
Giải Nobel Ig được trao tặng vào mùa Thu mỗi năm là một giải… Nobel nhại cho các công trình nghiên cứu khoa học mang tính hài hước và chẳng có mục đích rõ ràng. Dù vậy nó mang lại sự hứng thú cho giới khoa học gia, các sinh viên đại học cùng những người theo dõi, thậm chí cả những khoa học gia đạt giải Nobel (thật). Ví dụ một nghiên cứu từng đạt giải này là nghiên cứu về Định Luật 5 giây: Nếu đồ ăn rớt xuống đất và được nhặt lên trong vòng 5 giây thì có thể… ăn vì chưa kịp nhiễm vi trùng. Danh sách các nghiên cứu được đề cử giải Nobel Ig năm nay bao gồm các nghiên cứu như các tác động sinh hóa trên vấn đề hôn kéo dài, ong chích ở các vị trí khác nhau trên cơ thể có gây ra mức độ đau khác nhau hay không, cách dùng từ “huh?” trên thế giới ra sao, một Quốc Vương Châu Phi ở thế kỷ 17 có thể có 880 con trong vòng 30 năm hay không … Những nghiên cứu cũng xứng đáng nhận giải “No… bell” chứ chẳng chơi.
Làm đẹp để ra tay
Nghe biểu mấy tiệm nails phe ta dạo này hay được cướp “thương” nên chiếu cố tận tình, cứ dăm ba bữa là đọc tin tức thấy tiệm ta được thăm. Thông thường những vụ cướp này xảy ra chớp nhoáng, một hay hai tên cướp xông vào tiệm chĩa súng để tra tiền và rút chạy (vội vàng). Nhưng tuần trước, vụ cướp tại một tiệm nails của phe ta ngay tiểu bang Philadelphia thì tên cướp thản nhiên vào để… làm móng. Làm xong xuôi và ngắm nghía đôi tay có vẻ vừa ý xong thì “chàng” mới móc súng chĩa vào những người thợ nail để trấn lột tiền và điện thoại. Làm ăn thất bát, phải gặp thằng (phải gió) nó xù tiền hay không cho tiền tip đã tức cành hông, mà nay còn bị trấn lột thì quả là bực quá mạng. Nhưng cũng may là không mất mạng, coi như trong cái xui mà hên. Nay bá cáo cho tiệm nails phe ta hãy xem chừng những tên bộ dạng khả nghi vào làm móng, nhất là những khi quá trễ.