Sắp đến ngày Halloween rồi, và bạn chắc đã thấy trang hoàng khắp nơi hình ảnh của quạ đen, mạng nhện, đèn trái bí đỏ… Có bao giờ bạn thắc mắc về ý nghĩa của những biểu tượng đó? Sau đây, xin lược kê 10 biểu tượng, theo thứ tự về mối liên hệ từ xa xôi đến gần gũi nhất với Halloween:
Mèo đen
Tín ngưỡng của người Celt cổ đại cho rằng mèo là linh hồn của con người được tái sinh nên chúng thấy được tương lai. Người ta cũng tin là phù thủy có thể biến thành mèo, hoặc mèo rất gần gũi với phù thủy. Những mối dị đoan về mèo như thế làm cho mèo đen trở thành một hình ảnh đáng sợ, rất thích hợp cho không khí đêm Halloween.
Hồn ma
Người xưa không chỉ mừng ngày cuối mùa gặt hái, nhưng còn tưởng nhớ người đã đi vào một “thực tại” khác, do đó còn gọi là “lễ hội người chết”. Hồn ma liên hệ với đêm Halloween vì người ta cho rằng đó là đêm mà linh hồn của những người đã chết có thể trở về đi đồng hành cùng kẻ sống.
Mặt nạ và hóa trang
Từ thời xưa, những người mừng lễ hội Samhain hóa trang trong những bộ quần áo dị hợm để đánh lừa những linh hồn lang thang của kẻ đã chết, làm thế để những hồn ma đó không làm hại người còn sống. Trong một đêm mà ranh giới giữa thế giới hồn ma và thế giới thực thật mỏng manh, người ta cố làm ra vẻ một người khác chứ không là con người thật của mình.
Thời Trung Cổ, trẻ em nghèo thường đi từng nhà xin bố thí để đổi lấy những lời nguyện cầu cho kẻ đã qua đời, chúng được gọi là “guisers (kẻ hóa trang)”.
Sau này, người ta hóa trang trong đêm Halloween chẳng phải để xin ăn như lũ trẻ đó mà chỉ là một hình thức muốn mình thành một người khác.
Đèn bí đỏ (Jack O’Lanterns)
Thời xa xưa, có những “guisers” nói trên cầm đèn củ cải rỗng ruột có thắp nến bên trong đi đến từng nhà để cầu nguyện và xin ăn. Tập tục này biến đổi theo thời gian, đèn củ cải được thay bằng trái bí đỏ có khắc mặt người, mà nay ta gọi là Jack-o-Lanterns. Truyền thuyết kể về một anh chàng Jack say sưa tối ngày, trời không dung mà quỷ dữ cũng bị chàng lừa bịp, nên lúc chết chẳng được vào thiên đàng mà xuống địa ngục cũng không nhận, đành đi lang thang không nhà. Anh mang chiếc đèn làm bằng củ cải rỗng ruột, bên trong thắp nến để soi đường, đi gõ cửa khắp mọi nhà. Người Ái Nhĩ Lan làm những chiếc đèn khắc bằng bí đỏ đặt chung quanh nhà để xua đuổi anh, và thế là một tập tục ra đời, thịnh hành vào đêm Halloween.
Phù thủy
Ai cũng sợ phù thủy, mà còn tin là pháp thuật của chúng sẽ mãnh liệt nhất vào đêm Halloween. Từ xa xưa, người ta đã tin là quỷ dữ và phù thủy cùng một phe với nhau, do đó những người hành nghề phù thủy từng bị hành hạ và thiêu sống nếu chẳng may bị bắt. Biểu tượng phổ biến nhất của đêm Halloween, và cũng ghê rợn nữa, là hình ảnh mụ phù thủy mặc trang phục đen cỡi một cây chổi đang bay ngang qua một mặt trăng vàng ối.
PN