Menu Close

Bố và con – Những câu hỏi của trẻ (Kỳ 8)

(tiếp theo)

Trong sách Father Knows Less, tác giả Wendell Jamieson thâu thập các câu hỏi chẳng những của Dean con trai mình mà còn của nhiều trẻ khác cùng lứa tuổi với Dean. Sau đó, Wendell sẽ đem những thắc mắc của trẻ nhờ những người hiểu biết hoặc các chuyên gia trả lời. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục đăng những câu hỏi này kèm theo lời giải đáp.

Vì sao đàn ông con trai lại để tóc con gái?

Câu hỏi của Tyler Kent, 5 tuổi, ở Pensauken, New Jersey, lúc đi ăn tiệm với ông chú để tóc đuôi ngựa.

nhung cau hoi cua tre5

Bảo Huân

Người trả lời: Carol Pershing, chuyên viên tóc viện thẩm mỹ, trưởng phòng tóc của HBO trong loạt phim Deadwood về Miền Viễn Tây Hoa Kỳ – cô là người từng đoạt giải Emmy.

Đàn ông phải để tóc dài vì thường không tìm ra thợ hớt tóc và không dễ gì đem cái đầu lại cho người ta hớt. Ngày xưa ở Anh quốc, đàn ông để tóc dài cuốn thành lọn và chăm sóc rất kỹ. Vào thời của loạt phim truyền hình Deadwood, ở Miền Tây nước Mỹ thuở xa xưa, đàn ông cứ để mặc cho tóc tha hồ dài. Cũng có một thợ hớt tóc, và họ tìm tới vào những dịp đặc biệt để cắt tỉa bộ râu và thỉnh thoảng hớt tóc, nhưng họ không làm việc này hằng tuần và cũng không phải mỗi tuần một tắm gội. Trau chuốt thân mình làm đẹp đối với đàn ông thời ấy không là điều quan trọng. Sang tới thế kỷ hai mươi, người ta phải để tóc ngắn vì lý do chí rận. Đàn ông phải cắt tóc thật ngắn vì sợ lây chí từ người khác. Sang thời kỳ tóc dài vào những năm sáu mươi, do ảnh hưởng của phong trào hippie, người ta sống phóng túng theo ý thích  không chịu gò mình vào khuôn khổ. Để tóc ngắn trở thành điều gì đó hơi bình thường, đơn điệu. Một số bạn nam nhi để tóc dài và cảm thấy ưa thích.  Người ta vẫn có thể buộc túm nó như cái đuôi ngựa, hoặc có thể cắt tỉa, chăm sóc, nhưng con người chuộng thời trang và hơi tếu ở anh ta lại không chấp nhận, chỉ muốn chứng tỏ cái tôi của mình, sống theo ý thích của riêng mình. Ở đây người ta thấy có chút gì đó hơi kiểu cọ và làm dáng, bởi nó là thời trang.”

nhung cau hoi cua tre4

Bảo Huân

MH – theo Father Knows Less