HOUSTON – Ngày 2/11/2015 là tròn 52 năm ngày cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), bị sát hại trong một cuộc đảo chính vào năm 1963 cùng với bào đệ của ông là Cố vấn Ngô Đình Nhu.
Bàn thờ tưởng niệm cố TT Ngô Đình Diệm
Một lễ giỗ và lễ truy điệu Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được tổ chức tại nhà thờ Holy Rosary, Houston, TX vào lúc 13 giờ chiều ngày Thứ Bảy 01/11/2015. Thánh Lễ đồng tế đã được cử hành long trọng do Linh Mục Chánh Xứ chủ tế, với lễ dâng hương của mọi người tham dự. Nhiều cư dân cộng đồng người Việt tại Houston, trong đó có các thân hào, nhân sĩ, cựu quân nhân VNCH và đặc biệt là sự tham dự của nhiều người không phải là Kitô hữu.
Những buổi lễ tưởng niệm ngày mất của cố Tổng thống được các cộng đồng Công giáo hải ngoại tổ chức hàng năm, đồng thời nhắc nhớ lại thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam do ông lãnh đạo. Dù có thể có nhiều học giả, các nhà nghiên cứu không đánh giá cao về ông, nhưng đa số đều nhận định rằng ông là một người có tinh thần dân tộc, trung thực, đạo đức, liêm khiết, trong sạch, vô vị lợi; sau khi trở thành Tổng thống ông vẫn sống một cuộc sống khổ hạnh.
Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa, thành lập nền Đệ Nhị Cộng Hòa, cuối cùng đưa đến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam ngày 30/4/1975. Toàn thể Việt Nam hai miền đã bị cai trị dưới ách độc tài cộng sản trên 40 năm qua. Sinh thời cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã nhận định rằng:“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản. Hơn nữa toàn dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo”.
HNS