Menu Close

Mưa trên ngày tháng đó

Trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, không có kế nào vừa khổ vừa nhục bằng… khổ nhục kế. Vậy mà xưa nay rất nhiều người dùng. Sở dĩ được thông dụng vì nó… hiệu quả. Dễ đánh lừa người ta, như chuyện xảy ra mới đây ở thành phố Portland của tiểu bang Oregon. Nửa đêm 21 Tháng Mười vừa qua, một người đàn ông đột nhập vào tư gia của cặp vợ chồng nọ. Người này tên Richard Dean Defeudis, có vẻ hơi toan về già với cái tuổi 32. Tuy nhiên, mặt mày nếu không đẹp trai thì ít nhất cũng không bị xem là xấu. Nói chung trông có nét nam tính. Theo báo chí đưa tin, sau khi vào nhà vơ vài thứ có giá, ông ta cởi hết áo quần rồi leo lên người… ông chồng đang ngủ mà hôn hít; tay lăm lăm con dao. Người chồng thức giấc liền xô Richard ra rồi vùng dậy chạy tìm khẩu súng. Richard vội mặc lẹ cái quần rồi bỏ chạy ra ngoài. Người chồng rượt theo bắn mấy phát nhưng đều hụt. Tuy nhiên, khi cảnh sát được gọi đến thì họ bao vây khu xóm và tìm ra được Richard đang trốn trong một ngôi nhà vô chủ gần đó. Richard bị bắt và truy tố với 3 tội: ăn trộm, hiếp dâm cấp độ một, và dùng vũ khí trái phép.

mua tren ngaythangdo

Richard Dean Defeudis trong vòng tay cảnh sátNGUỒN KATU.COM

Có lẽ thời nay chuyện đồng tính luyến ái quá phổ biến nên nghe qua ai cũng tin ngay; kể cả cảnh sát. Chứ nghĩ kỹ, có nhiều chi tiết khó tin. Richard dẫu có thích đàn ông đi nữa cũng không dám hiếp người chồng trong lúc người vợ nằm bên cạnh. Người chồng đang ngủ say mà bật dậy phản ứng nhanh nhẹn như thế chứng tỏ tướng tá cũng đô con, lanh lợi. Làm sao Richard có thể chủ quan cho rằng có thể khống chế cả hai vợ chồng bằng con dao để mình tha hồ hãm hiếp? Nếu Richard giỏi võ và có thêm khẩu súng ngắn hoặc có đồng bọn đi theo thì còn khả thi. Trước đó mấy bữa cũng có một vụ đột nhập gia cư khác bên tiểu bang Pennsylvania. Thủ phạm là một thanh niên 21 tuổi, tên Kenny Callahan. Anh này đột nhập vào một căn nhà chỉ có 2 cô bé gái 12 và 13 tuổi đang nằm ngủ. Anh ta cũng cởi hết quần áo rồi leo lên giường đòi ngủ chung. Hai cô vùng chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm. Tuy nhiên, Kenny phạm tội trong tình trạng đang… say rượu. Khi cảnh sát đến bắt, anh ta vẫn còn say, nằm trên giường… trần truồng.

Richard thì trước sau vẫn tỉnh táo, khôn khéo biết đường chạy trốn và ẩn nấp. Thành ra, để truy tố đúng tội hiếp dâm, cảnh sát nên điều tra Richard có lý lịch… đồng tính không đã. Nếu ông ta thực sự không phải đồng tính (theo điều tra lý lịch), tội ăn trộm chưa chắc đã đúng. Biết đâu có thể người vợ biết rõ chồng mình có tật ngủ say như… chết bèn mời “ăn trộm” vô nhà. Bất ngờ, không hiểu sao, người chồng thức giấc nhưng chưa… nhìn sang. Trong tình huống đó, cách hay nhất là (Richard) nhảy qua người ông chồng rồi (chịu khổ) ôm hôn thắm thiết. Thà chịu khổ (và sau đấy chịu nhục) như thế mà bảo vệ được người tình. Chứ không khéo, có khi chết cả hai! Không ít người Mỹ có sở thích tình dục… mạo hiểm. Ngoài chuyện mạo hiểm… ngoại tình, họ thích mây mưa trong những cảnh ngộ dễ bị bắt gặp. Càng lo sợ, càng tăng sự kích thích. Người vợ và Richard có thể khoái tình dục kiểu đó.

Với 3 tội danh này cộng lại, chắc Richard sẽ phải ngồi tù khá lâu. Một hôm nào đó, ngồi trong khám nhìn trời mưa, có lẽ ông sẽ nhớ về cuộc tình mà bâng khuâng: “Em còn nhớ không em? Một lần tôi đã đến thăm em trong một sớm thu sang, mùa mưa ướt phố thênh thang. Mưa từng cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng. Cuộc tình ta đã chết trên tay. Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy. Người về trong một sớm heo may. Rồi người đi như kiếp mây bay…” Vậy mới thấm cái thú đau thương của yêu đương. Ở tù cũng xứng! Chứ vì đồng tính mà phải vào tù như thế quá lãng xẹt. Không đáng để… lên báo, ti-vi!

Chả biết nhạc sĩ Từ Công Phụng có đồng ý vậy không?

HNH