Menu Close

Bố và con – Những câu hỏi khó trả lời

Cũng trên mục này, trong một bài về giao tiếp ứng xử giữa bố mẹ và con, chúng ta đã gặp một câu hỏi thuộc loại khó trả lời. Câu hỏi đó là: Em bé (đang nằm trong bụng mẹ) từ đâu đến? Câu hỏi và lời giải đáp đã gợi lên nhiều tình huống nực cười.

Bây giờ là một câu hỏi khác của trẻ con khiến bố mẹ có thể điên đầu. Nicholas Hurley, 3 tuổi, đang ngồi trong bếp xem mẹ là Vicky làm bữa ăn tối, bỗng dưng bé hỏi mẹ:

“Chết là gì? Con có nên chết không hả mẹ?”

nhung cau hoi kho tra loi1

Bảo Huân

Vicky ngừng tay, bỏ dĩa rau xuống, giải thích cho Nicholas hiểu rằng bé không nên chết quá sớm.

“Tại sao?” Nicholas hỏi.

“Bởi vì mẹ muốn con ở với mẹ nhiều, thật nhiều năm nữa và mẹ muốn nhìn con lớn lên thành người. Vậy con không muốn ở với mẹ lâu nữa sao, cho tới khi con tới tuổi già?” Vicky trả lời con mà thật sự xúc động. Nicholas hiểu thế và muốn ghẹo mẹ chơi, bằng cách nhắc đi nhắc lại rằng bé muốn chết, khiến Vicky cơ hồ muốn bật khóc.

Cô con gái lớn của Vicky là Nell, sáu tuổi, còn bạo hơn em mình. Bé hỏi: “Vậy chừng nào thì mẹ chết?” Vicky đã quen với sự chòng ghẹo này của thằng Nicholas nên trả lời: Mẹ không biết nhưng mẹ vẫn hy vọng rằng phải nhiều năm nữa.” Rồi Vicky cho biết cha mẹ mình tức ông bà ngoại hai đứa cho tới nay vẫn còn sống. Nàng nói sẽ còn ở đây để thấy con gái mình lớn lên, tốt nghiệp, có việc làm và lập gia đình có con có cái – cũng như cha mẹ nàng đã sống tới giờ này vậy.

Nhưng Vicky đã đi quá xa. Bé Nell nghe thế bỗng bật khóc: “Tới lúc đó mẹ trở thành một bà cụ già. Con chẳng muốn có mẹ là một bà lão đâu.”

Con trai của bạn tôi là Damon, bốn tuổi xem một cuốn phim về xác ướp, bỗng nghe thằng anh họ của mình nói: “Khi mày chết mày cũng sẽ giống vậy đó, Damon ơi!” Damon chưa bao giờ nghĩ tới một điều như thế nên kinh hãi bật khóc.

nhung cau hoi kho tra loi

Bảo Huân

MH – theo Father Knows Less