Menu Close

Vinh danh các chiển sĩ trong ngày Cựu Chiến Binh tại trường học ở Orlando

Ngày 11 tháng 11, các trường học ở Central Florida đồng loạt vinh danh những người lính, cả những người đã về hưu lẫn những người vẫn còn đang phục vụ trong quân ngũ, bằng một buổi lễ kỷ niệm trong ngày Veteran. Con trai của tôi, Zachary Stolz, học tại trường cấp 1 Sunrise Elementary School ở East Orlando đã tham dự vào buổi diễu hành mang các áp phích biết ơn những cựu chiến binh của chúng ta. Mỗi học sinh lớp Năm tự làm một tấm áp phích. Nhiệm vụ của các cháu là phỏng vấn những cựu chiến binh trong gia đình chúng hoặc bạn bè của chúng và tự tay làm những tấm áp phích để vinh danh những cống hiến của họ. Tất cả những phụ huynh, ông bà, hàng xóm có truyền thống phục vụ quân đội đều được mời tham dự. Zachary chọn viết về Ông Patrick Hart. Ông Hart là lính Không Quân Hoa Kỳ, đã chiến đấu trong mặt trận Bão táp Sa Mạc và đã phục vụ cho quân đội từ 1988 đến 1996. Nhiệm vụ của ông là nghiên cứu, thử công nghệ vũ khí mới, và tập trung vào những loại năng lượng cao như vi sóng và lasers. Trong suốt thời gian phục vụ, ông được trao huân chương Air Force Commendation (2x), Air Force Achievement (4x), Air Force Good Conduct (2x) and National Defense medal (1x).  Ông Pat hiện tại đang là một kỹ sư hướng dẫn trong hệ thống công binh của quân đội Mỹ.

Jasmine Medina (lớp 5) và Zachary chụp hình cùng một cưu chiến binh (Mr. Carlos Martinez)

Mr. Pat đang làm nhiệm vụ

Ông Pat khi còn trong quân đội

Ông Patrick Hart – USAF Veterans, Ethan Hart (lớp 4) và Zachary Stolz (lớp 5)

Zachary và một bạn cùng lớp

Với những gì được tận mắt chứng kiến, có lẽ trong chúng ta ai cũng lấy làm tự hào về con em của mình. Được nhìn thấy các cháu thể hiện sự quan tâm và biết ơn chân thành đến những cựu chiến binh là một điều vô cùng ý nghĩa. Tôi thấy thật ấm lòng và tự hào hơn về thế hệ tương lai, mà tôi đoan chắc rằng các cháu sẽ tiếp bước và noi gương các chiến sĩ đi trước để bảo vệ sự yên vui, thái bình cho đất nước.

VM