Menu Close

Hỏi trẻ

Tục ngữ ta vẫn có câu “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”, hổng biết vế đầu đúng hay sai chứ “hỏi trẻ” (nhỏ) thông thường vẫn nhận được câu trả lời đáng tin. Mà nhiều khi không cần hỏi, trẻ nhỏ lắm khi cũng buột miệng “khai” lắm (sự thật) bất ngờ. Như bà mẹ trẻ Audrey McColm tại Indiana chạy xe xém tông thẳng vào đầu xe cảnh sát.

 Audrey McColm 01

Khi bị hỏi có uống rượu hay không, Audrey trả lời chắc như đinh đóng cột là “Không!”, nhưng cô con gái bảy tuổi ngồi sau xe la lên, “Mom, mẹ có uống mà”. Khi cảnh sát đo nồng độ rượu thì quả nhiên là cô bé… nói thật. Thật kiểu này đúng là chết… mẹ (Mom).

Audrey McColm 01

Chết kiểu

Nhiều người tin rằng “chết là hết”, nhưng hết sao được khi một số người xem đó chỉ là sự đổi nhà để “vui sống” mãi mãi một nơi khỏi trả tiền điện nước. Chính vì vậy có người đã lỉnh kỉnh mang theo đủ đồ về bên kia thế giới. Như bà Aurora Schuck tại Indiana thì ước nguyện chôn theo chiếc xe Cadillac bà chạy lâu nay, đã được nghĩa trang chấp thuận. Có người còn muốn được yên nghỉ bên cạnh “người thân” là những chú chó mèo đã chết nên đã yêu cầu và được luật tiểu bang New York cho phép tro cốt các chủ nhân này được chôn ở nghĩa trang thú vật mà họ đã chôn con vật cưng của mình trước đó. Chết mà còn kiểu cọ quá hén.

Audrey McColm 01

GPS

Từ hồi máy GPS chỉ đường trở nên phổ biến, ích lợi quả có nhiều nhưng lắm khi cũng gây lắm cảnh dở khóc dở cười khi cứ (nhắm mắt) tin (đi) theo máy. Nhiều vụ lạc ra sa mạc, có vụ lọt xuống sông… nên giờ đã hết thành “chuyện khó tin”. Tuy nhiên câu chuyện tại thành phố Aston bên Anh quả khó tin vì không hiểu sao các máy GPS nhận tín hiệu từ vệ tinh cứ chỉ vào một thung lũng nhỏ hẹp mà xe tải vào là… kẹt cứng, hết lối ra. Điều này xảy ra nhiều đến độ thành phố sở tại phải cho cắm bảng cảnh báo “Đừng đi vào con đường này theo máy chỉ đường của bạn”. Kiện mấy cái … vệ tinh làm việc “thiếu tinh thần trách nhiệm” kia đi.

Audrey McColm 01