Một Facebooker tên là “Lê Anh” bán vé giá rẻ một chương trình ca nhạc của các ban nhạc Hàn Quốc nổi tiếng trình diễn ở Việt Nam, có SNSD (Girls’ Generation), 2PM, miss A, SISTAR và The Gate.
Khi nhận tiền xong, Facebook “Lê Anh” bị đóng, cũng không liên lạc bằng điện thoại được.
Công an VN vất vả tìm được Lê Anh (tên thật Tuấn Anh), cư ngụ tại Gia Lai.
Không chỉ lừa tiền, có người bị lừa tình. Chị D. là giáo viên ở Hóc Môn. Chị hẹn hò với người xưng tên là Ân, có tài khoản Facebook là “Pham An”.
Ân cho biết đang ở biệt thự, hiện đang làm công an kinh tế. Chị D. rơi vào vòng tay Ân. Sau đó công an phát hiện Ân chính là Trần Quốc Thái (ngụ Hóc Môn, TP.HCM). Thái đã thực hiện 13 vụ lừa đảo tương tự.
Dân Quy Nhơn hết chịu nổi mùi hoa sữa
Một số cán bộ miền Bắc “nhậm chức’ miền Nam đã cố “mang theo quê hương” bằng cây hoa sữa, chưa kể một số người bị “hớp hồn” bởi bài hát ca ngợi Hoa sữa nên đua nhau trồng.
Ðến nay thì cả thành phố Quy Nhơn đều ngán ngẩm mùi nồng nặc của chúng. Ông Ðỗ Ðình Phương, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (Bình Ðịnh) cho biết đơn vị này đang di dời, tỉa bớt các cây hoa sữa để “đảm bảo sức khỏe cho người dân”.
Có khoảng 3,000 cây hoa sữa đã được trồng trên các đường phố Quy Nhơn và trong các khu dân cư, mỗi khi ra hoa, mùi hương quá nồng khiến nhiều người khó chịu. Ðến đầu tháng 11, Quy Nhơn còn gần 800 cây hoa sữa và con số này có lẽ còn giảm và thay thế bằng sao đen, me ta, dầu rái, bằng lăng….
Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tiến hành tỉa cành hoa sữa trên đường phố – ẢNH: HOÀNG TRỌNG
“Lao động xuất khẩu” ở Đài Loan bỏ trốn
Tình trạng lao động Việt Nam tại Ðài Loan bỏ trốn trong năm 2015 tăng gần gấp đôi so với năm 2014.
Hiện ở Ðài Loan có khoảng 164,000 người Việt làm việc theo hợp đồng. Trung bình mỗi tháng có 600 người bỏ trốn. Từ đầu năm 2015 đến nay, mỗi tháng có khoảng 1,100 người bỏ trốn.
Lý do là các công ty môi giới của Việt Nam “ăn” quá cao, khoảng 7,000 USD/người, so với quy định chỉ được thu 4,000 USD/người).
Nhiều người ngậm ngùi cho rằng đây cũng tương tự mua bán nô lệ kiểu hiện đại mà quyền lợi phần lớn chạy vào túi các quan chức Bộ Lao Ðộng Việt Nam.
Tỷ lệ lao động Việt Nam tại Đài Loan bỏ trốn tăng gần gấp đôi so với năm 2014 – NGUỒN VIETBAO.VN
Đài Loan dị ứng người Việt giết thịt chó
Cơ quan Lao động Ðài Loan vừa cảnh báo người lao động nước ngoài (chủ yếu là Việt Nam) nếu giết chó, mèo để ăn thịt sẽ bị tước giấy phép làm việc và trục xuất và sẽ không được phép trở lại Ðài Loan làm việc.
Ông Trần đưa ra cảnh báo trên sau khi các nhà bảo vệ động vật và nghị sĩ đối lập ở Ðài Loan than phiền rằng cảnh sát không phản ứng sau khi họ báo cáo nhiều trường hợp lao động nước ngoài bắt trộm hoặc mua rồi làm thịt chó, mèo.
Năm ngoái cảnh sát Ðài đã bắt 5 người Việt và 1 người Thái về tội này, chỉ là con số rất nhỏ.
Dân oan 15 tuổi sắp ra tòa
Sinh ngày 31/3/2000, Nguyễn Mai Trung Tuấn là con cả của ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương; vào tháng 9/2015 hai ông bà đã bị tòa Thạnh Hóa kết án 3 năm và 3 năm 6 tháng tù giam về hành vi ‘Chống người thi hành công vụ’. Ngày 14/4/2015, Tuấn mặc áo có dòng chữ “Trả lại quyền làm người cho dân” và khăn trắng có chữ “Dân oan”, cùng cha mẹ biểu tình phản đối việc cưỡng chế nhà của họ. Tuấn bị cáo buộc đã hắt một ca axít vào người ông Nguyễn Văn Thủy, công an huyện, gây thương tật 35% cho ông này.
Em Tuấn sẽ ra tòa vào sáng Thứ Ba 24/11 vì tội ‘cố ý gây thương tích’, tại Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Em có thể bị kết án từ 5 đến 15 năm tù và phải bồi thường cho Nguyễn Văn Thủy trên 60 triệu đồng.
Nguyễn Mai Trung Tuấn – NGUỒN COVANGVIETNAM.COM
Vàng dỏm từ Trung Quốc
Một thanh niên đến một cửa hàng vàng tại khu 6, phường Giếng Ðáy, Hạ Long bán vàng nguyên liệu. Ðối tượng chào bán miếng vàng khoảng gần 3 cây vàng với giá 115 triệu đồng. Chủ cửa hàng báo công an bắt giữ. Ðó là Hoàng Hữu Thành (1984; trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Thành nhận mối từ A Xẻng, chuyên nhập vàng từ Trung Quốc.
Họ đã thành công nhiều vụ cho đến khi bị bắt. Kết quả giám định cho thấy loại vàng dỏm này được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, tinh vi, pha “bột lạ” vào vàng nóng chảy và cho “chìm” vào trong lớp vàng. Do vậy, khi đo tuổi thì vẫn cho kết quả 99%.
Giết nhau vì chỗ thả lưới
Khoảng 10 giờ 30 trưa ngày 13.11, trên vùng biển gần bờ thuộc địa bàn xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ xô xát giữa nhóm ngư dân liên quan đến việc tranh giành vị trí thả lưới bắt “tôm nhí” (một loại tôm hùm con).
Hai anh em Phạm Minh Bằng (48 tuổi), Phạm Minh Lâm (45 tuổi, trú thôn 5 xã Tam Quang) tranh giành chỗ thả lưới với ngư dân Châu Ngọc Lý (32 tuổi, đi trên thuyền thúng khác). Lý áp sát rồi bất ngờ rút dao đâm Lâm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó tự nộp mình.
Tại sao TT Obama không thăm Việt Nam?
Tổng thống Barack Obama không ghé Việt Nam trong chuyến đi châu Á để tham dự cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ và hội nghị APEC ở Philippines đã khiến nhiều người chú ý, mặc dầu trước đó ông Obama nói ông sẽ đến thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình.
Một số chuyên gia cho rằng do lịch trình làm việc của Obama quá dày đặc, nhưng nhà bình luận khác cho rằng ông không hứng thú đến Việt Nam sau khi Tập Cận Bình đã thập thò đến trước. Một bạn đọc phỏng đoán khá hợp lý là Obama chờ kết quả sau đại hội đảng CS và sẽ gặp kẻ thực sự “đáng nói chuyện”.
Hàn Quốc cạnh tranh với nhà thầu TC
Việt Nam đã khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C, vượt sông Hồng nối thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với huyện Vĩnh Tường theo chương trình Hàn Quốc đang nghiên cứu tài trợ cho Việt Nam 3 dự án giao thông trọng điểm.
Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, hậu thuẫn cho các công ty xây dựng hàng đầu Daewoo E&C, SK E&C, Hyundai Development Company, GS E&C và Daelim “đổ bộ” vào Việt Nam.
Như vậy, ngầm hiểu CSVN đang tìm đường thoát Trung, qua những quốc gia khác mà hầu hết các công trình quan trọng của VN đều bị các nhà thầu Trung Cộng thâu tóm và ngâm giấm. Chưa kể dùng tiền lũng đoạn giới công quyền ở đây.
Cầu Vĩnh Thịnh do Hàn Quốc xây dựng – NGUỒN BIZLIVE.VN