Menu Close

Tri kỷ, tri bỉ

Cuối tuần qua, trong khi cả thế giới bàng hoàng vì vụ khủng bố ở Paris, nhiều người vẫn chú tâm theo dõi trận so tài giữa hai nữ đấu sĩ Ronda Rousey và Holly Holm do UFC tổ chức. Một phần vì người ta đã đặt (nhiều) tiền cá cược trước; một phần vì Ronda chưa hề nếm mùi chiến bại. Còn Holly, tuy không phải là đấu sĩ “bách chiến bách thắng”, chỉ thua có 3 lần trên tổng số 50 trận. Ðấy là tính chung, riêng các trận đấu võ hỗn hợp (như UFC) thì Holly chưa thua trận nào. Cô xuất thân là một võ sĩ Quyền anh nhà nghề với một số kinh nghiệm thi đấu môn kickboxing, là môn Quyền anh được pha trộn thêm những đòn đá. Ronda xuất thân là một võ sĩ Judo, từng đại diện đội tuyển Hoa Kỳ trong các cuộc tranh tài quốc tế (về Judo). Sau đó Ronda chuyển sang thi đấu võ hỗn hợp dành cho các đấu thủ chuyên nghiệp. Gần đây, cô còn nổi tiếng đã dám thách đấu võ sĩ Quyền anh Mayweather. Ðây là tay đấm nhà nghề với 49 trận thắng hết cả 49; trong khi Ronda dù “bất khả chiến bại” nhưng chỉ đấu có 12 trận.

Công bằng mà nói, người ta xem phụ nữ đấu võ vì phần nào nó mang yếu tố khêu gợi. Chứ thực sự chỉ ham thích xem đấu võ thì người ta vẫn ưa xem các trận đấu của nam giới hơn. Không chỉ thể chất mà còn kỹ năng thi đấu, phụ nữ thua xa đàn ông. Thành ra, không ai tổ chức đấu võ giữa nam với nữ vì nam đấu sĩ có thắng hoài cũng không lấy làm vinh dự gì. Không riêng gì võ thuật, các môn thi đấu thể thao đều tách riêng nam và nữ. Trong khi đó, các cuộc tranh tài về nghệ thuật, như dương cầm chẳng hạn, xưa nay nam nữ đều thi chung. Thành ra, khi nghe Ronda đòi đấu với Mayweather, nhiều người cho rằng cô kiêu ngạo quá; không biết mình biết ta! Thực sự, cô chỉ là một đô vật. Môn Judo về lý thuyết là “lấy nhu thắng cương, lấy yếu đánh mạnh” nhưng trong thực tế các đấu sĩ của môn phái này đều lo tập… tạ rất nhiều (hơn các môn võ khác). Thành ra, trong các kỳ thi (dù) đẳng cấp quốc tế, vẫn thấy họ vật nhau… hùng hục! Lối đánh sở trường của Ronda là tìm cách vật đối thủ xuống đất rồi dùng các đòn khóa để khống chế. Tuy nhiên, để làm được điều đó phải áp sát đối thủ trước. Ðối với dân Quyền anh, đặc biệt là Mayweather, có tài di chuyển và né đòn rất mau lẹ. Hơn nữa, dân Quyền anh có cú đấm thần tốc, nhiều khi đỡ cũng không kịp chứ đừng nói là né. Dính một cú như thế vào mặt, nếu không bị knock-out thì cũng xâm xoàng! Ðang đánh nhau mà bị xâm xoàng thì coi như (sắp) thua là cái chắc. Trong hiệp đầu, Ronda bị Holly đấm mấy cú vào mặt khiến bị chảy máu mũi. Mới sang hiệp hai, có lẽ vì còn chấn động vì mấy cú đấm ấy, Ronda đã chậm chạp không đỡ kịp khi Holly phóng một cú đá vào đầu khiến cô ngã gục luôn. Ðành rằng, trên đấu trường (và chiến trường), chuyện thắng thua là thường tình. Dầu sao, trong trường hợp này, Ronda bị đo ván, một phần lớn, do hiếu thắng không “biết người, biết ta”.

Ronda chưa có chồng và vẫn còn xoan; năm nay mới 28 tuổi. Gia tài của cô hiện giờ khoảng 13 triệu Mỹ kim, dù vào nghề chưa đầy 5 năm. Trong tương lai, cô sẽ chuyển nghề sang đóng phim hành động. Cô nổi tiếng nóng nảy và ăn nói bặm trợn. Trên Facebook và Twitter, Ronda có gần 9 triệu người theo. Không biết trong số ấy có bao nhiêu chàng trai mơ mộng về cô? Một bạn trai cũ đã từng bị cô đánh cho tơi bời vì dám lén chụp hình cô không mặc quần (áo). Sau vụ đó, cô toàn (phải?) cặp bồ với các đấu sĩ UFC, hết Brendan Schaub đến Travis Browne. Như vậy, chẳng lẽ cưới (hoặc cặp bồ) với phụ nữ như Ronda phải luyện môn võ nào đó để… phòng thân? Thực ra, cái chính là “biết người, biết ta” thì không bao giờ sợ thua, như lời dạy của Tôn Tử ngày xưa. Ronda hiện giờ mang huyền đai đệ tứ đẳng (Judo). Ở cấp này, không còn chú trọng học về đòn vật và khóa nữa mà chuyên luyện về tấn công các yếu huyệt, tiếng Nhật gọi là Atemi, Kỹ thuật này dành cho các cao thủ. Dĩ nhiên, không nên học các đòn thế Atemi trong Judo. Biết người ta giỏi cái gì thì phải học cái khác (đối kháng) để chế ngự, chứ không phải học y chang thứ đó. Chẳng hạn, nên tìm (đọc) mấy cuốn sách như Kama Sutra hay Tố nữ kinh mà luyện Atemi. Ronda dù lên tới chín đẳng (đai đen) cũng là người, có rất nhiều yếu huyệt trên thân thể. Một khi đã tinh luyện có thể dễ dàng đưa Ronda lên… chín tầng mây, không khéo còn được cô ta xin thọ giáo với mình hằng ngày hay bất cứ lúc nào.

Triết lý “Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” chính là chỗ đó! Nếu thấu hiểu, có thể áp dụng mọi nơi, mọi lúc…

triki tribi

Bảo Huân

HNH