Một ông “tiến sĩ” tại Việt Nam với chức danh TGÐ Liên hiệp Công nghệ Tin học Ứng dụng đã “hồn nhiên” khoe: ” Nhà ngoại cảm dùng năng lực để nói chuyện với các liệt sĩ, họ cho biết, một người do bị đạn pháo bắn thẳng vào người nên xác bay tứ tung, giờ không còn lại gì. Sau khi hội ý, 3 liệt sĩ này đồng ý mỗi người bỏ ra một phần tro cốt để đúc thành người thứ 4 mang về cho gia đình. Thông qua nhà ngoại cảm, họ chia sẻ: “4 anh em đi với nhau chẳng lẽ khi về lại thiếu 1 người sao”. Thế nên, để gia đình liệt sĩ thứ 4 không tủi thân, đoàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã lấy xương cốt của 3 người đã tìm được làm hài cốt thứ 4, mang về cho gia đình”.
Cũng theo ông Khanh, việc chia sẻ hài cốt của 3 liệt sĩ thành 4 không được tiết lộ với gia đình liệt sĩ thứ 4, nên khi hài cốt được đưa về, gia đình thân nhân liệt sĩ vui mừng đến rơi nước mắt.
Ðúng là những sáng kiến chỉ có ở những “đỉnh cao trí tuệ”
Tiến sĩ Vũ Thế Khanh Tổng giám đốc hội Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA. (ẢNH & NGUỒN: TINMOI.VN)
Cầu treo hàng chục tỷ chưa sử dụng đã có nguy cơ bị sập
Theo báo Dân Trí cầu treo Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) dù mới được hoàn thành chưa đầy 1 tháng trời và chưa chính thức đưa vào sử dụng. Thế nhưng, mới đây đã bị xuống cấp trầm trọng.
Cây cầu được thiết kế bán vĩnh cửu, tải trọng 2.5 tấn với chiều dài 237m, rộng 2.4m. Mặt cầu đúc bằng bê tông cốt thép. Ðường nối hai đầu cầu thiết kế theo cấp giao thông nông thôn loại A. Nền đường 5m, mặt đường rộng 3.5m được làm bằng bê tông mác 250 dày 20cm. Dự án có tổng mức đầu tư 24.57 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến hoàn thành công trình là 9 tháng (dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2012 – trước mùa mưa lũ năm 2012). Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao ì ạch mãi đến tháng 10/2015 thì công trình mới tạm xong.
Vì thế, dư luận đang đặt câu hỏi liệu công trình có bị “rút ruột” trong quá trình xây dựng hay là năng lực yếu kém của nhà thầu cũng như Ban quản lý dự án?
Hộp bảo vệ thanh neo bị đứt, nứt toác nghiêm trọng (ẢNH & NGUỒN: DÂN TRÍ)
Biệt thự cao cấp ngay tại Sài Gòn thành nơi chăn bò
Theo nguồn tin Zing.news cho hay hàng trăm căn biệt thự ở các quận 2, 9 thuộc TP HCM đang bị bỏ hoang, xuống cấp, trở thành điểm kiếm thức ăn của bò quanh vùng. Nhiều lô có 3-4 căn bỏ hoang nằm sát nhau. Bao quanh khu dân cư này gần như là đất trống. Người dân gần đó thả bò, để chúng đi lại, phóng uế khắp các bãi đất, con đường trong khu biệt thự.
Bong bóng bất động sản tại Việt Nam đã đến thời kỳ “xì hơi”.
NGUỒN ZING.VN
Việt Nam vô địch về các loại thuế, phí
Theo bà Phạm Chi Lan – chuyên gia kinh tế, hiện thủ tục hành chính của Việt Nam cực kỳ phức tạp và nhiêu khê. Một quả trứng phải “cõng” 14 loại thuế phí, 1 con lợn chịu 51 loại thuế, phí thì doanh nghiệp nào chịu nổi.
Tại hội thảo “Cơ hội đối tác để Việt Nam tham gia thành công vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN” vừa tổ chức sáng 13/11, bà Phạm Chi Lan – chuyên gia kinh tế cho biết, báo cáo Việt Nam đứng thứ 2, 3 về sự sẵn sàng khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chỉ là hình thức, khi cùng lúc thực hiện các giải pháp lại phát sinh nghịch lý tích cực tự do hoá bên ngoài và hạn chế tự do hoá bên trong.
Cũng theo bà Lan, hiện thủ tục hành chính của Việt Nam cực kỳ phức tạp và nhiêu khê, các cấp đều có quyền gây khó cho doanh nghiệp. Thậm chí, thuế phí ở Việt Nam quá nhiều, chẳng hạn 1 quả trứng phải “cõng” 14 loại thuế phí, 1 con lợn chịu 51 loại thuế, phí. “Việt Nam vô địch về các loại thuế, phí thì doanh nghiệp nào có thể chịu được?”, bà Lan nhấn mạnh.
– Ngày 18/11, Cảnh sát hình sự đã bắt giữ một nhóm 5 người, gồm: Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, ngụ Q.Tân Phú), Lê Kim Ðính (SN 1982), Nguyễn Thị Huế (SN 1987, cùng ngụ Q.Thủ Ðức), Nguyễn Văn Cao (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lê Ðức Anh (SN 1991, ngụ TP.Hà Nội), họ được cho là tội phạm công nghệ cao, hoạt động thám tử chui, chuyên nghe lén điện thoại, xâm phạm quyền riêng tư, theo đơn đặt hàng, ở Sài Gòn, Hà Nội và các tỉnh thành khác.
Họ có website và trang facebook để quảng bá và nhận hợp đồng với các khách hàng muốn theo dõi vợ – chồng, bồ bịch ngoại tình hay đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh.
– Chiều 14/11, Công an xã Thành Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh) phát hiện Lâm Văn Việt (31 tuổi) chạy xe máy chở nhiều vật cồng kềnh nên yêu cầu kiểm tra. Ngoài 2 tấm gỗ xẻ, máy may, chip điện tử, nấm khô… thì còn có 2 bao tải chứa 72 kg đỉa khô. Số đỉa khô này được chở từ Campuchia về Việt nam.
– 12h trưa 15/11, một tốp thanh niên 8 người (2 gái, 6 trai) đi trên 4 chiếc xe máy đến khu du lịch sinh thái thác Voi (Thanh Hóa) chơi với giá vé mỗi người 10.000đ; trong nhóm này có cô Nguyễn Thị Linh Trang (SN 1994, là con gái của đội phó đội Cảnh sát Cơ động). Vào chơi, thấy thác không có nước, nhóm thanh niên đòi lại tiền vé nhưng không được chấp nhận, Linh Trang và bạn rút dao chém hai mẹ con người quản lý khu du lịch. Sau đó, ông Sửu (bố Linh Trang) đi xe ô tô bên hông có ghi “Cảnh sát cơ động” đến UBND xã để giải quyết, nhiều phần vụ việc sẽ chìm xuồng.
Hai mẹ con người quản lý khu du lịch bị tấn công
– Chiều 15/11, nhóm công nhân 13 người ở Algeria bị chủ Trung Quốc hành hung, ngược đãi và quịt tiền lương, đã về đến sân bay Nội Bài với hai bàn tay trắng. Mấy tháng trước, để được đi xuất khẩu lao động, gia đình họ phải tốn khoảng 50 triệu đồng để làm thủ tục và chi phí. Anh công nhân này chỉ còn 95.000 đồng do những bạn đồng hương còn ở lại, cho để uống nước dọc đường.
– Không còn ồn ào trên sân khấu, MC Kỳ Duyên khá rộn ràng trên những trang báo trong nước về những chuyện đời tư.
Sau 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân, MC Kỳ Duyên đã gặp và yêu David Duy Hân, làm công việc tài chánh cho công ty mỹ phẩm. Ðược biết anh học ở Maryland.
Theo Kỳ Duyên người tình trẻ tuổi này có nhiều điểm tâm đầu ý hợp. Anh không chỉ dành tình yêu mà còn rất quan tâm và thương yêu hai cô con gái riêng của Kỳ Duyên.
Đinh Tiến Đạo (tổng hợp)