Chuyện ma dưới đất vốn đã (dễ) sợ, nay bên Ấn Độ lại có ma trên trời, cần có thầy pháp bùa chú cao tay chứ Bộ Quốc Phòng và Không Quân Ấn Độ xem như… “pó tay”. Số là phi trường quốc tế tại Delhi là Delhi’s Indira Gandhi International Airport (IGI) vài tháng nay cứ báo hiệu có vật thể lạ xâm nhập không phận phi trường trên màn hình ra-đa kiểm soát không lưu mà chẳng phát hiện ra điều gì. Một số phi công báo cáo là khi vào không phận phi trường cũng hay gặp những tia laser lạ quét ngang, điều mà các phi trường nghiêm cấm sử dụng. Không quân Ấn Độ cho phi cơ bay lên không trung dọ thám cũng chẳng ăn thua. Bộ Chỉ Huy Không Quân Ấn Độ ra lịnh cho phép bắn hạ bất cứ thứ gì xuất hiện trái phép trên không phận và mời một thầy pháp Việt Nam đến ếm bùa. Thầy phán… không chừng phía trong màn hình ra-đa có gián nên màn hình cứ báo hiện vật thể lạ, chớ ma nào mà ma.
Câu xe
Muốn mua chiếc xe Jeep (Wrangler) đời 2015 mới keng cần bao nhiêu tiền? Xin thưa thời giá bi chừ cần khoảng 24 xấp (24 ngàn). Nhưng muốn câu chiếc xe Jeep bị lọt xuống sình thì tốn bao nhiêu bạc? Xin thưa 48 xấp, tức bằng tiền hai chiếc xe mới. Chuyện khó tin? Đúng vậy, nên nó mới được vào trang này. Theo bản tin trên đài truyền hình WFXT-TV tại Massachusetts thì khi chiếc xe Jeep của Joel Ramer bị lọt sình gần Boston, cảnh sát và hãng câu xe Assured Collision đã mất 12 tiếng đồng hồ mới câu xe lên được, sau đó gởi bill tính tiền là 48 ngàn đô. Chủ hãng câu xe biểu bill tính tiền có “hơi cao chút đỉnh” vì nó tốn thời gian và nguy hiểm quá. Má ơi! Câu xe lên chi cho… má nó khi, biết vậy thì bỏ luôn chiếc xe coi bộ vừa có xe mới vừa dư bộn tiền.
Bầu đông bầu đủ
Nghe biểu kỳ bầu cử các cấp dân cử, các kế hoạch địa phương vào đầu tháng 11 vừa qua thì phe ta đi bầu chỉ đếm trên đầu ngón chân. Nơi có ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử thì nhờ những vận động đi bỏ phiếu cho gà nhà nên phe ta đếm được thêm… ngón tay. Chủ bút tờ The Philadelphia Citizen khuyến khích phe ta lẫn phe Tây đi bầu thị trưởng trong ngày 3 tháng 11 vừa qua bằng cách đưa giải thưởng mười ngàn đô cho một cử tri đi bầu và may mắn trúng thưởng. Không biết ý tưởng lớn có gặp nhau hay không mà Nha Học Chánh bên Los Angeles cũng trao giải $25,000 cho một cử tri may mắn đi bầu các chức vụ ủy viên Nha Học Chánh vừa qua. Cứ làm tới và cho trúng số nhiều nhiều thì ắt cử tri sẽ đi bỏ phiếu ào ào để bày tỏ tinh thần “trách nhiệm công dân” của mình mà thôi.