Menu Close

Lại “tàu lạ” và những câu hỏi đau xé lòng!

Chiều tối 26/11, tàu cá mang số hiệu QNg 95861 thuộc xã Bình Châu huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, do thuyền trưởng Bùi Văn Cu cùng 14 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa thì bị “tàu lạ” tấn công, và ngư dân Trương Đình Bảy (SN 1970) bị bắn chết bằng súng AK-47. Vụ giết người xảy ra ngày 26/11 và tới tối 30/11 tức là 4 ngày sau, tàu cá và xác nạn nhân vẫn chưa về tới bờ. Vị trí án mạng xảy ra gần đá Suối Ngọc, cách Quảng Ngãi khoảng 520 hải lý.

Cảnh sát biển VN có những tàu mới tối tân như CSB 8002 với tốc độ tối đa 21 knots (hải lý/giờ) có sân đậu cho trực thăng (helipad), có thể đi từ Đà Nẵng ra tới địa điểm án mạng trong vòng 24 tiếng, nếu dùng trực thăng hoặc nếu xuất phát từ Cam Ranh thì còn nhanh hơn nữa. Những tàu CSB đó để làm gì mà không chạy ngay ra để giúp đỡ ngư dân, điều tra sự việc và thậm chí săn đuổi thủ phạm? Sao lại để chiếc thuyền cá ì ạch chở xác nạn nhân về một mình? Tại sao với lực lượng CS biển tối tân mà gần 4 ngày sau vẫn chưa có tin tức gì rõ ràng từ chánh quyền? Một ngư dân bị giết trên biển không đáng để huy động những phương tiện tốt nhất của CS biển sao?

 taula xelong 01

Vợ của nạn nhân khi nghe tin chồng bị giết

 

Người Hà Nội “ngắm hoa”

Ngày 29/11, chủ vườn hoa ở thung lũng hoa Hồ Tây, Hà Nội, mở cửa miễn phí cho khách vào “ngắm hoa”. Lập tức có khoảng hơn 7,000 người đổ dồn về khiến khu vực này trở nên quá tải, các luống hoa bị khách giẫm nát. Đến 16h chiều, chủ vườn đã phải đóng cửa sớm hơn dự kiến, mức độ thiệt hại hiện không thể tính được bằng tiền và công sức vì không thể trồng lại để kịp nở đúng vào dịp cận Tết Nguyên đán.

taula xelong 01

 taula xelong 01

Mặc kệ biển cấm…!ẢNH: PHƯƠNG THẢO

 

Đôi tình nhân tự tử trong áo cưới

Ngày 29/11, ở Thanh Hóa, một đôi tình nhân đã đăng lời trăng trối lên Facebook, rồi vào nhà nghỉ, thay trang phục cô dâu chú rể và uống thuốc diệt cỏ để tự tử, may mắn thay nhân viên nhà nghỉ đã phát hiện và đưa đi cấp cứu, hiện cả hai đã qua tình trạng nguy hiểm.

Cô gái tên là Lê Thị T., 23 tuổi, và chàng trai tên là Vũ Viết A. Theo những tiết lộ trên Facebook, họ bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm nên quyết định: “Vĩnh biệt gia đình với các anh, các bạn và các em. Hai bọn em đi trước đây, bọn em không sợ ai chia rẽ nữa rồi. Hẹn mọi người kiếp sau vẫn là bạn bè của bọn em nhé”.

taula xelong 01

 

“Tập đoàn vé số” trong căn nhà 25 m2 ở Sài Gòn

Hơn 5 năm nay, căn nhà cũ kỹ ọp ẹp rộng hơn 25m2 trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Văn Cừ này là nơi nương tựa của nhiều thân phận người già, hoàn cảnh khó khăn đến từ vùng quê nghèo Phú Yên. Tất cả đều làm chung một nghề – bán vé số dạo.

taula xelong 01

Căn nhà do ông Ngô Văn Tiến (54 tuổi), quê Phú Yên vào Sài Gòn làm nghề chạy xe ôm thuê sử dụng. Ông Tiến thấy những người già bán vé số, cùng quê với mình, không nơi nương tựa nên đã mời họ về ở cùng. Đến nay có 22 người về đây sinh sống, nương tựa vào nhau. (theo Vietnamnet)

taula xelong 01

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước suýt đi Canada học làm xổ số

Ngày 29/11, ông Phạm Văn Tòng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước – cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã làm việc với công ty xổ số kiến thiết về việc nhiều cán bộ được đưa đi Canada tham quan, học tập kinh nghiệm làm xổ số. Có tổng cộng 31 người trong danh sách: 16 người thuộc đại lý ở các tỉnh thành, 3 cán bộ của công ty này, 12 người còn lại là lãnh đạo sắp nghỉ hưu hoặc thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh, trong đó có ông Nguyễn Tấn Hưng – nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và ông Giang Văn Khoa – Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Sau khi thông tin này được dư luận quan tâm thì chiều 30/11, tất cả những thành viên của chuyến đi đều đã rút tên khỏi danh sách và xin hủy bỏ chuyến đi.

taula xelong 01 

Buổi tuyên dương các đại lý, khách hàng của Công ty XSKT tỉnh Bình Phước. ẢNH:BÁO BÌNH PHƯỚC.

 

“Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh” bị bán sang Trung Quốc

Đây không phải là khẩu hiệu chào mừng 70 năm thành lập nhà nước Cộng Sản tự xưng, mà là tên của 10 em bé bị bán sang Trung Quốc. Chúng được TQ trao trả lại và Bộ Công An VN đặt tên trong giấy khai sinh, và đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em ở Quảng Ninh chăm sóc vào ngày 3/5/2013. Hiện có 2 cháu tìm được người thân. Nếu trong thời gian tới, các cháu không tìm được người nhà thì Trung tâm sẽ có kế hoạch tìm bố mẹ nuôi cho các cháu.

taula xelong 01

 

Đã lãnh án tử, lại hầu tòa tiếp vì tội tham ô

Chuyện chỉ có tại Việt Nam là một bị cáo đã lãnh án tử hình tuy nhiên vẫn giữ chức vụ để tham ô như câu chuyện “cười ra nước mắt” dưới đây:

Sáng 25-11, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với hai bị cáo: Vũ Quốc Hảo (SN 1955, nguyên Tổng giám đốc, Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) trực thuộc Agribank) và Đặng Văn Hai (SN 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ nay đến ngày 30-12-2015.

Trước đó, Vũ Quốc Hảo đã lãnh án tử hình về tội “Tham ô tài sản” trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Cát Long Hải và ALC II. Tổng cộng, Hảo và Hai gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 446 tỉ đồng.

taula xelong 01 

Hai bị cáo tại toà sơ thẩm ẢNH: NGƯỜI LAO ĐỘNG