Menu Close

Nhà lành

Chàng trai mời một cô gái xinh đẹp mới quen đi uống nước. Gần đó, một đám thanh niên nói chuyện ồn ào, tục tĩu. Cô gái nhăn mặt:

– Mình đi chỗ khác đi anh. Ở đây họ ăn nói thô lỗ quá.

– Gia đình em nền nếp lắm nhỉ?

– Dạ, nếu mẹ em nghe thấy thế nào cũng mắng họ đấy…

– Bà sẽ nói sao nhỉ?

– Tụi mày không câm mồm bà đập chết mẹ cả đám bây giờ!

Hồ Tấn Bửu (gởi)

clb nhalanh 01

Bảo Huân

Tai nạn

Xếp gọi một nhân viên vào phòng làm việc:

– Sao anh vắng mặt đến 3 ngày liền mà không xin phép?

– Thưa xếp, tôi bị một bầy chó dại rượt, phải ngồi nấp trên cây suốt 3 ngày.

– Chẳng lẽ anh không ăn uống gì hết à?

– Vợ tôi mang cơm cho tôi ngày 3 lần.

Công tiến (Orlando, sưu tìm)

clb nhalanh 01

Bảo Huân

Lý do

Hai chàng đang uống cà phê ở vỉa hè thì thấy ông nọ trong xe bước ra mở cửa cho một phụ nữ. Một chàng nói:

– Mày biết sao ông đó mở cửa xe cho bả không?

– Không.

– Chiếc xe đó là xe mới, người vợ đó cũng là vợ mới.

Chàng kia phản đối:

– Không đúng.

– Chứ sao?

– Vì bả không phải là vợ anh ta.

Black woman (KS, st)

clb nhalanh 01

Bảo Huân