Menu Close

Cái điện thoại

Điện thoại (cell phones) ngày nay đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà – nhất là các cô – đều dùng nó. Ở trong nước có danh từ luộc điện thoại, nấu cháo điện thoại. Con dế ấy – một từ ngữ đường phố khác- gáy suốt ngày suốt đêm. Nó có mặt khắp mọi nơi – cả trên giường ngủ và trong cầu tiêu!

cai dien thoai1

Bảo Huân

Trong sách “Things You Need To Be Told” nói riêng với các phụ nữ trẻ gọi là The Etiquette Girls, các tác giả Lesley Carlin và Honore McDonough Ervin cũng xác nhận rằng các cô các bà rất mê cái điện thoại. Không phải chỉ vì nó là phương tiện hữu ích để liên lạc trong vòng bạn bè gần gũi, mà còn vì chúng ta có những người bạn ở xa thật xa mà chúng ta rất mực yêu dấu và muốn chuyện trò tâm sự với nhau giờ này qua giờ khác.

Tuy nhiên, tác giả cảnh báo, trừ trường hợp đặc biệt khẩn cấp, đừng bao giờ cúp điện thoại anh A để nói chuyện với anh B. Đây là hành động thiếu lịch sự, hơn nữa thô lỗ. Bạn sẽ làm cho người gọi bạn đầu tiên có ý nghĩ là anh ta bị hất văng ra. Mà trong hai người gọi biết ai là người quan trọng hơn. Vậy bạn đừng nên bắt người này chờ hay cúp điện thoại để nói chuyện với người kia. Tốt hơn hết bạn nên lờ người gọi sau để người ấy gọi lại hoặc để lời nhắn.

Một điều cần lưu ý  nữa là không nên làm việc gì khác lúc đang nói điện thoại. Nhất là những việc gây tiếng ồn (hút bụi, rửa chén bát, mở radio nghe v.v…). Lại càng không nên ăn uống, nhai rau ráu, hít hà… khi nói chuyện. Ngoài ra cũng đừng nên bắt người ở đầu dây bên kia phải chờ đợi  để bạn đi nói chuyện với một người trong phòng hoặc ra cửa tiếp bà hàng xóm. Nếu bạn dùng điện thoại di động để nói chuyện thì nên tránh xa nơi ồn ào. Lại càng không nên nói điện thoại lúc ngồi trong nhà cầu. Kinh khiếp lắm đấy!

cai dien thoai

Bảo huân

(còn tiếp)