Sáng 4/12, một thang máy tải vật liệu xây dựng tại công trình chung cư số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ rơi từ khoảng tầng 20 xuống đất khi đưa 3 công nhân lên cao. Ðến 12h30, hai nạn nhân là anh Lã Tuấn Anh (19 tuổi, quê Phú Thọ) và Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội) đã tử vong, và anh Nguyễn Văn Ba (28 tuổi, ở Hà Nam) đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Buồng thang máy và rất nhiều đoạn cẩu rơi xuống đất. ẢNH: MAI ANH.
Xe quan tông người, bỏ chạy
Khoảng 15h, ngày 4/12, ông Trần Quang Hùng – Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum, say rượu, lái ôtô 7 chỗ của cơ quan trên đường ngoại ô, tông liên tiếp 2 xe máy rồi tiếp tục phóng như bay. Khi vào thành phố, lại tông vào một người đi đường và một xe máy khác, rồi đâm vào nhà dân. Suốt đoạn đường ông Hùng bỏ chạy là khoảng 30 km. 4 nạn nhân đang được cấp cứu ở Bệnh viện Ða khoa Kon Tum.
Năm người Tàu lừa bán 58 kg vàng giả
Ngày 4/12, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã bắt giữ 2 người Trung Quốc trong nhóm 5 người liên quan đến vụ lừa bán 58 kg vàng giả, chiếm đoạt 10 tỷ đồng tại Ðồng Nai. Hai người này đang trên đường chạy trốn qua biên giới Campuchia theo cửa khẩu Mộc Bài, 3 người còn lại đã mang 10 tỷ đồng trốn thoát nửa ngày trước.
Trước đó, sáng 2/12, 5 người Trung Quốc này đi ôtô đến tiệm vàng Ngọc Phát, lớn nhất tỉnh Ðồng Nai, trên đường Phan Ðình Phùng (TP Biên Hòa). Hai người ở ngoài xe, 3 người vào tiệm chào bán lô vàng cám tổng cộng 58 kg được đựng trong nhiều túi. Vốn là khách quen, sau khi thử một trong những túi và xác định là vàng thật, hai bên chốt giá 10 tỷ đồng. Khi nhóm người này đi khỏi, chủ tiệm mới phát hiện số vàng trong những túi khác là giả nên trình báo cảnh sát.
Cà Mau không còn tiền trả lương
Hiện nay, UBND TP Cà Mau thâm hụt ngân sách, nợ khoảng 300 tỷ đồng và nhiều khoản nợ không biết lấy tiền ra chi trả. Ðặc biệt, cơ quan này không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân viên chức.
Hiện TP Cà Mau đang nợ cơ quan Bảo hiểm xã hội 19 tỷ đồng, nợ tiền điện chiếu sáng công cộng tháng 10 và 11 là 1 tỷ đồng; nợ các đơn vị thi công duy tu, bảo dưỡng đường nội ô, cây xanh, điện chiếu sáng, quy hoạch hơn 56 tỷ đồng… Nợ tiền sửa chữa trường lớp năm 2014-2015 là 7.2 tỷ đồng.
Ðến thời điểm hết năm, ngân sách thành phố trong điều kiện không còn tiền để chi trả lương cho cán bộ công chức.
Hà Nội làm thí điểm “quản lý” gái mại dâm
Ngày 4/12, ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội cho biết, cơ quan này đang làm phần mềm quản lý gái mại dâm từ cuối tháng 11, hệ thống sẽ hoạt động thí điểm trên 3 “địa bàn nóng” về hoạt động mại dâm gồm quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Ðống Ða với tổng số 59 phường. Phần mềm sẽ cập nhật, lưu trữ thông tin người bán dâm bị cơ quan chức năng phát hiện. Mại dâm đang có xu hướng gia tăng dưới nhiều hình thức, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… hoặc qua các người môi giới là thành viên các trang web sex.
Bán từ rái cá tới cọp
Chiều 3/12, công an đã bắt quả tang Phan Huỳnh Anh Khoa đang đóng gói 9 con rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) và một con voọc chà vá chân đen (Pygathrix nemaeus) để giao cho khách hàng tại một quán cà phê trên đường Trần Thánh Tông, phường 15, quận Tân Bình, Sài Gòn. Khoa không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật hoang dã nói trên. Theo Hiệp hội Bảo tồn Ðộng vật hoang dã thì loài rái cá vuốt bé và voọc chà vá chân đen nói trên đều nằm trong danh mục loài thú quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Khoa khai rằng đã thu mua các loài thú từ Thái Lan mang về bán cho người nuôi thú cảnh trong nước. Trước đây, Khoa đã rao đăng hình ảnh thú hoang dã trên facebook, trong đó có cả cọp con.
Hiệu quả phim “tuyên truyền” ở VN
Theo tuổi Trẻ Online khi nhìn lại 20 năm phim Việt Nam “đặt hàng” (từ nguồn kinh phí nhà nước) “thấy toàn phim tốn tiền tỉ làm xong chiếu vài suất rồi cất kho, chẳng thể bán vé… Những phim điển hình như:
– Hà Nội 12 Ngày Ðêm (2002): Chi 7 tỷ – Thu 4 triệu.
– Ký Ức Ðiện Biên (2004): Chi 13 tỷ – Thu 700 ngàn.
– Sống cùng Lịch Sử (2014): Chi 21 tỷ – Thu một số vé.
– Mỹ Nhân (2015): Chi 16 tỷ – Thu 500 triệu.
Nhìn qua thì thấy ngay chúng toàn là loại phim CÚNG CỤ, mạo danh LỊCH SỬ, chúng có thể đoạt đủ thứ giải thưởng của nhà nước vì nội dung thỏa mãn được nhu cầu tự sướng của chế độ nhưng nhân dân thì chê, thậm chí khinh miệt. Khinh miệt về cả 2 mặt: 1/ giá trị nghệ thuật, và 2/ sự trung thực của lịch sử.
Đình làng thờ ‘đại ca’ Hai Miên
Ðình Nhơn Hòa hiện tọa lạc tại số 27 Cô Giang, thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Sài Gòn, đối diện với chợ Cầu Muối cũ nên còn được gọi là đình Cầu Muối. Trong đình chỉ có duy nhất một bài vị chạm nổi ba dòng chữ Nho, được thờ trang trọng. Dòng chữ ở giữa ghi: “Huỳnh Công Miên tam thập bát tuế đệ nhị hạng chi vị”, tạm dịch là: “Bài vị của cậu hai Huỳnh Công Miên mất năm ba mươi tám tuổi”. Huỳnh Công Miên (thường gọi tắt là Cậu Hai Miên), là con của Huỳnh Công Tấn – kẻ góp phần đắc lực với Pháp sát hại Bình Tây Nguyên soái Trương Ðịnh. Theo dân gian truyền tụng thì ông Hai Miên giỏi võ nghệ, tính tình phóng túng, bỏ cộng tác với Pháp để sống một cuộc đời giang hồ ngang tàng, bênh vực người cô thế.