Menu Close

‘Time to come home’ – Cha mẹ già như ngọn đèn trước gió

Giáng Sinh là thời khắc đoàn tụ gia đình. Người cha trong Video Clip ‘Time to come home’ sửa soạn bữa tiệc Giáng Sinh chờ con về sum họp nhưng rồi không thấy con về và ông đã qua đời sau đó trong cô đơn lạnh vắng. Nhiều người đã xúc động không cầm được nước mắt khi xem đoạn phim video này

Time to Come Home 01

“Thật cảm động”, “Mình đã khóc khi xem clip”, “Thấy mình có lỗi với ba má quá”, “Mẹ ơi tha lỗi cho con”, “Về nhà thôi”… nhiều bạn đọc chia sẻ khi xem clip “Ðừng để đến khi cha mẹ mất mới trở về nhà”.

Trên trang fanpage của Tuổi Trẻ, bạn Nguyễn Hoa chia sẻ “Người cha của mình cũng vừa ra đi cách đây 10 ngày. Tin cha ốm chỉ kịp về ở với cha được 2 đêm thì cha ra đi. Qua 1, 2 ngày sau, lúc đó đại gia đình con cháu về đông đủ, mình nghĩ và nói với mọi người “chắc sau này để có cơ hội gặp mặt đông đủ như lúc này phải báo tin…”. Thật ngẫu nhiên sao mà trùng hợp khi xem clip cảm động này.

Trong khi đó bạn có nickname Nobi Ta bình luận ngắn gọn “Hãy luôn luôn hành động, đừng để muộn rồi hối tiếc”, còn bạn Hà Quang Luận thốt lên “Go home (về nhà) ngay và thường xuyên”.

Time to Come Home 01

Nhiều bạn đọc đều chia sẻ rằng “mình muốn trở về nhà ngay” khi xem clip này. Như bạn Phương gửi chia sẻ bày tỏ: “Thấy mình có lỗi với ba má quá. Công việc, con cái… cuốn vào nên quên mất đã lâu rồi… Mai ta phải về thôi…”; còn bạn Lemon thì hối tiếc “lâu lắm chưa về”.

Bạn lê Thị Yến Ngọc viết: “Cha mẹ tuổi già như ngọn đèn dầu treo trước gió. Ðừng để mất rồi sẽ mãi mãi nghìn thu vĩnh biệt”. Bạn Nobi: “Hãy luôn luôn hành động, để muộn rồi hối tiếc làm gì”.

Trong khi đó trên YouTube nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ xúc động. Có người chia sẻ: “Tôi đã xem clip này hàng trăm lần và khóc hàng trăm lần”; “một clip xúc động nhất mà tôi từng xem”; “trái tim tôi như vỡ òa khi xem clip này”…

Time to Come Home 01

Xin mời google để xem:

Time to come home. Video clip

https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo

DH & BH – theo Văn Hóa & Giải Trí